Em phải viết về pic này vì thực sự bây giờ em cảm thấy rất là bế tắc, không biết phải làm sao nữa. Em năm nay 25 tuổi , đã đi làm, ở chỗ làm em có quen một bạn nam, em và bạn ấy cùng làm việc với nhau cũng được 2 năm rồi, tình cảm thì có lúc cảm thấy rất thân thiết nhưng có khi lại cảm thấy như mình chả là gì của người ta cả. Em là con gái cung Thiên Bình nên rất bị động dù rất thích người ta nhưng cũng chẳng thể thổ lộ được vì em cảm nhận được có lẽ mình mà thổ lộ thì câu trả lời cũng không như mình mong muốn. Thời gian gần đây bạn ấy đã làm một chuyện khiến em cảm thấy rất buồn và em muốn chấm dứt tình cảm đơn phương giành cho bạn ấy. Nhưng em không biết phải làm sao khi mà trong lòng càng cố nhắc mình không được thích người ta nữa, nhưng mặt khác lúc nào cũng nghĩ tới người ta, lúc thức dậy, trước lúc đi ngủ, bạn ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của em. Vì cùng chỗ làm nên thực sự em thấy rất khó khăn, giờ em đang giận bạn ấy và không nói chuyện với bạn ấy nữa nhưng khi nhìn thấy bạn ấy vui vẻ bên những đồng nghiệp nữ khác em thực sự thấy rất khó chịu và rất buồn. Em phải làm sao mới có thể kìm nén cảm xúc của mình và không thích người ta nữa đây ạ. Mọi người cho em lời khuyên với! :(