Em 18t, hình như bị nhỏ bé khi tham gia web này :"> vì e toàn thấy các anh chị U30 và cận kề U30 là nhiều, cơ mà lại thấy mn tám chuyện vui quá nên vẫn muốn thử nêu vấn đề của em!
Em từng trải qua các mối tình gà bông học trò, đáng yêu lắm í, nhưng thường chỉ 1, 2 tháng là Thôi nhé ta xa nhau từ đây. Vấn đề là ở em, e thấy thích thú thật nhưng nhanh nhạt và chán. Rồi e nhận ra là mấy cậu cùng tuổi sao mà có cách tán gái giống nhau, kiểu rụt rè, sến sến, sao mà có cách yêu cũng giống nhau thế, ngu ngơ và ngốc xít. Em thử yêu 1 "chú" người lớn, vào năm ngoái, hơn em 8t. E thấy mọi ch rất khác.
Em và "chú" í cứ xưng chú chú cháu cháu suốt, ai nhìn vào cũng lạ, nhưng e thấy hay hay. Chú rất tâm lý, nghiêm túc, và là 1 ng đàn ông trưởng thành thực thụ. Dù có vài bất đồng quan điểm và khoảng cách thế hệ, cả vì công việc quá bận của chú ấy làm cả 2 phải ct. Nhưng từ đó e thấy mình "bị ghét" bọn cùng tuổi, cùng trang lứa luôn. Cảm thấy chúng nó nhiều lúc lố bịch và ko đủ chín chắn, Cảm thấy các "chú" người lớn quá ư là đàn ông, và hấp dẫn! có những ng nhẽ ra nên gọi "chú" nhưng em lại rung rinh...
Hic, có ai bị như e chưa? thế giới ng ta vẫn yêu cách nhau 15, 20t bt đúng ko??? nhưng bạn em nhìn vào... nó bảo mày điên! Có phải gu của e quá khác k??? Em có nên tiếp tục yêu 1 "chú" nữa ko...