Em rất ít khi viết tâm sự lên trên mạng nhưng hôm nay em muốn viết để vơi bớt nỗi lòng. Câu chuyện của em đơn giản là em phát hiện là em đã chót yêu quý người anh trai kết nghĩa với em và thật lòng bản thân em k muốn vượt qua ranh giới anh em, k muốn để cho anh ấy biết là em thích anh ấy nhưng tình huống mà em đang gặp phải khiến em muốn nói cho anh ấy biết. Trước hết em sẽ kể tình huống của em và sau đó em sẽ kể về cảm xúc của em dành cho anh ấy.
Tình huống của em đó là: em sắp trở về nhà và làm việc tại quê hương, em sẽ k quay lại nơi có anh ấy nữa, em cũng sẽ k được gặp anh ấy nữa, không cùng làm việc, cùng rong ruổi với anh ấy trong những chuyến đi...nên em sẽ k còn phải ngại ngùng trước anh ấy, cũng k lo sợ sau khi em nói ra sự thật là em quý anh ấy hơn 1 người anh zai kết nghĩa thì em sẽ mất đi một người anh- trước đây khi phát hiện ra mình đã đi qua ranh giới tình cảm của một cô em gái dành cho anh ấy, em rất sợ nếu nói ra và sự thể hiện bên ngoài ấp úng, k dám đối diện với anh ấy như trước thì em với anh ấy sẽ khó xử, sẽ k còn nói chuyện tự nhiên trong công việc cũng như lúc bình thường. Vì vậy, em muốn các chị cho em lời khuyên là em có nên nói cho anh ấy biết k? Chỉ là em k muốn chôn giấu cảm xúc thật, em cũng k mong là em nhận được điều gì vì đối với em tình yêu là sự cho đi, k phải là nhận lại. Và cũng chỉ vì tình cảm với anh ấy mà em thấy rất khó chịu trong lòng và phân vân khi chọn con đường sự nghiệp của mình, vì em muốn được nhìn thấy anh ấy, muốn được làm việc cùng với anh ấy- đây là cảm xúc hiện tại của em ( công việc mà em đang làm là em là cộng tác viên ở chỗ anh ấy làm, còn công việc tương lai của em là trở thành công chức nhà nước) nên em biết khi em nói ra chỉ là em sẽ k hối tiếc khi giấu đi cảm xúc của mình. Có lẽ sẽ có chị nói là em chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà k nghĩ cho anh ấy khi nhận được tình cảm của em nhưng em mong các chị cho em một vài góp ý,
Về câu chuyện của em và anh ấy. Em gặp và kết nghĩa với anh ấy khi em làm cộng tác viên cho chương trình dự án ở chỗ anh ấy làm. Chuyện vẫn bình thường và em k có ý nghì gì khác ngoài là một cô em gái mà anh ấy hay thỉnh thoảng tâm sự cho đến khi em lại tham gia 1 dự án ở đó tiếp, anh em ngày càng thân nhau hơn. Nhưng đến lần hợp tác thứ 3 thì lúc đó em đã giận anh ấy khi nghĩ anh ấy đã quý một bạn đi cùng với bọn em, em lúc đó giận vì em nghĩ anh ấy thật vớ vẫn, cứ đi cùng hay hợp tác với ai là lại quý ng ta... nhưng suốt thời gian giận nhau, k nói gì ngoài lúc làm việc, nhìn anh ấy em cũng bơ đi, cuối chuyến đi đó em nhận ra hình như là em đã thích anh ấy. Anh ấy thấy em bơ đi, thì gọi em ra nói chuyện , xin lỗi nhưng em k chấp nhận lời xin lỗi và anh ấy thay vì xin lỗi thì anh ấy kể cho em nghe về cuộc sống của anh ấy, gia đình anh ấy, và mong em đừng thương hại anh ấy. Và sau chuyến đi đó, hai anh em nói chuyện nhiều hơn và em nghĩ là anh ấy cũng biết là em thích anh ấy vì nhiều lần em nói chuyện hay để lộ sự quan tâm- thật ra em hơi trẻ con nên nc kiểu rất ngây ngô như kiểu em k nên giận anh vì anh quan tâm bạn ấy, em cũng muốn có chị dâu mà hay là anh với bạn ấy thành đôi rồi hả? rồi anh ấy quay ra mắng em là ngốc, hóa ra giận anh vì như vậy hả, nếu là thật thì em nghỉ chơi với anh luôn ah hay kiểu như trong cả đoàn anh chỉ quý mỗi em nhất thôi, muội muội ngốc của ca; ngày em làm lễ tốt nghiệp anh ấy bận k đến chúc mừng nhưng vẫn cố gắng đến góp vui liên hoan với em một chút rồi có việc gia đình phải đi. Và trong lần làm việc gần đây nhất - công việc của bọn em là hay đến các tỉnh làm nghiên cứu-thời tiết lúc đó rất lạnh, nên anh ấy hay áp cả hai tay lên má em cho ấm, sờ chán em xem cố ốm k?...lúc đó em cứ nghĩ là anh em thì chắc có như vậy chả có ý nghĩa gì nhưng lũ bạn đi cùng em thì khẳng định hình như anh ấy có ý với em. Em cũng k biết là anh ấy có cảm tình với em k? Các chị xem có phải anh ấy cũng quý em hơn mức em gái k? Nếu cần bổ sung thêm điều gì để chứng tỏ anh ấy quý em hơn tư cách một muội muội thì em sẽ kể thêm vì em thấy mình cũng viết khá dài rồi.