Mở cái topic này tâm sự cái :). Hnay tâm trạng e đang cáu cẳn :">.


Em vs zai bằng tuổi, yêu nhau hơn năm r. Trc kia 2 đứa hok cùng cấp 3, mà tới năm 3 ĐH mới chính thức từ "ông ông, bà bà" chuyển sang "anh,em". Hùi 2 đứa còn đi học thì ok, mà rưng từ hùi zai ra trg là bắt đầu lục đục. 21t, cứ thích buôn buôn bán bán (trong khi ngành học là IT ạ),xin việc rồi lại nghỉ việc, bảo là còn trẻ, muốn kinh doanh cho thỏa đam mê. Em thì thích zai có cv ổn định cơ, vì e cũng sắp ra trg r, mà còn phải đợi zai liên thông 2 năm nữa... Mình thì cũng muốn cv ổn định là xong, mà lão cứ tửng từng tưng X(.


Được cái yêu bằng tuổi, lại là bạn cũ, nói chuyện dễ hơn nhìu. Lại hợp nhau cái khoản thik ăn thik chơi nữa :)). Quen thế rùi thành ra h gặp ông nào hơn tuổi nói chuyện đc mấy câu là thấy chán :D.


Em đang giận dỗi, hơi chán vì ny bằng tuổi nhiều cái trẻ con hơn mình. Mà yêu rồy thì phải chấp nhận thôy.


Ai có cùng cảnh lên đây tâm sự động viên nhau cái nhỷ :Rose::Rose::Rose: