Em không biết phải là mình đa tình quá hay không nhưng em biết mình có tình cảm với cả 2 người. E và bạn trai cũ yêu nhau đc 2 năm, 2 đứa rất hiểu nhau, đồng quan điểm và rất tâm lý. Bạn ấy là ng rất tốt tính cách vui vẻ hòa đồng, nhẹ nhàng và sống rất tình cảm...phải nói là 1người sâu sắc và tâm lý( ngay cả chuyện có chút rung động ó ng khác cũng chia sẻ và tìm ra cách gq). 2 đứa chũng em trải qua 2 năm tình cảm với rất nhiều kỉ niệm đẹp, quan tâm tới nhau từng chút 1 đến bạn bè cũng phải ngưỡng mộ. yêu bạn ấy, nhưng e vẫn băn khoăn về 1 số chuyện. Có những lúc yêu nhau thì quên đi, nhưng nhìn lại nhiều khi làm mình suy nghĩ. Bạn ấy nhìn qua thì thấp hơn e 1 chút,bố mẹ làm ăn buôn bán nhưng sống rất tình cảm, hiền lành. Nhưng lại sống khác kiểu gia đình e, gd e lại là kiểu khác, sống vui vẻ và đôi khi bỗ bã làm ng khác ngại... e nghĩ bạn trai mình sẽ bị tổn thương vì nhưng lời nói ko ắc ý của mọi ng( bạn ấy rất nhạy cảm). 1 thời gian sau, e nói lời chia tay.


Gần tới kỉ niệm 2 năm yêu nhau e gặp 1 ng khác. Là bạn của cả nhà từ lâu rồi, vui vẻ hòa đồng, thoải mái. E và anh ấy có tình cảm lúc nào ko hay, dần dần e lạnh nhạt với ng cũ và nóilwoif chia tay. Thục sự thì chưa bao giờ e hết yêu ng ấy, nhưng e sợ nếu 2 đứa y nhau sau này sẽ có rất nhiều cản trở và khó khăn. Nhưng yêu anh này e lại hay nhớ về ng yêu cũ nên e chủ động nói lời chia tay vì e hiểu càng như thế này e càng làm anh ấy đau khổ. E nói thật suy nghĩ của mình và mong anh tìm ng mới yêu anh hơn( a hơn e 8t, đã đến lúc cần lập gia đinh28t). Nhưng a nói chưa yêu ai như yêu e, thật lòng , sẽ chấp nhận chờ em, cho em thời gian để quên ng cũ và muốn lấy e làm vợ chứ ko yêu chơi.


Em rất buồn vì cả 2 e đều có tcam rất sâu đậm, cả 2 đều rất yêu e. E có tc, và tin tưởng ở ng đầu tiên hơn dù trong tay cũng chưa có gì( 2 đứa bằng tuổi nhau)E có ý định chia tay, để ko làm khổ ai cả nhưng rất khó. Mọi người cho e lời khuyên nhé.