Chuyện của em là thế này các mẹ ạ.


Tụi e yêu nhau cũng mới 3 tháng thôiO:-). Anh hơn em tới 12 tuổi lận, nhìn bề ngoài cũng trẻ k tới nỗi nào..:xhehe. Tính anh cũng hiện đại chứ k cỗ hủ gia trưởng. Khổ cái mới yêu thôi mà vô tâm, hời hợt quá trời, sau này chắc mạnh ai đó sống quá. Không biết vì tính chất công việc hay không mà khô khan, lạnh lùng nữa. Anh làm bên công an hình sự suốt ngày chỉ có bận với bận, đi công tác suốt.. Chán….nhiều lúc tủi lắm các mẹ ạ, k biết trong cuộc sống bộn bề của anh có phần em trong đó k nữa. Biết e ốm đó mà một cái tin nhắn chủ động hỏi thăm cũng k có, toàn e nhắn thôi:((. Em hỏi thì bảo: “ anh biết e buồn chuyện gì, anh ít quan tâm e đúng không? Tại công việc a lu bu quá”. Mới an ủi được câu thế là ngày hôm sau cũng lạnh nhạt, chẳng thay đổi được chi..haiz.:-S.E biết ai làm bên an ninh cũng bận hết, e cũng thông cảm. Nhưng buồn cái là bận gì mà cả ngày k dành được 1p gọi cho e xí hay 1tn cũng được. E nt quan tâm thì tl cụt ngủn, làm mất cả tâm trạng; gọi điện thì không bao giờ nghe máy( đôi khi thuê bao):((. Chứ mới tán e ấy, nt dài ngoằn tc lắm, cũng hơi khô khan nhưng k đến mức như bây giờ…


Theo các mẹ yêu thế có nhạt quá không?;;)


E mở topid để ai có người yêu là an ninh thì cùng chia sẽ nhé. E cũng hóng mấy chuyện của các mẹ lắm..=D>