Em vừa chia tay người yêu dc 4 tháng thì anh đến. Anh là người mà em đã quen cách đây 3 năm, lúc em đi tình nguyện hè, sau đợt tình nguyện đó ko còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ anh ấy làm công an, cơ quan của anh ấy cách cơ quan khoảng 20m thôi. Chúng em nối lại liên lạc là nhờ anh ấy nhìn thấy em đi làm mỗi ngày. Lúc gặp lại nhau em cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái (vì trước đó vừa đau buồn khi chia tay), nhưng em luôn đối xử với anh ấy như là một người bạn mà thôi. Còn anh ấy thì ..., nói thế nào nhỉ, nhiệt tình với em hơi thái quá. Anh ấy luôn đề cập đến vấn đề hôn nhân, trong khi tụi em chỉ mới gặp lại nhau dc mấy tuần. Rồi anh ấy hẹn em đi chơi và có 2 lần ko đi dc: 1 lần vì ngủ quên (do đêm trước đó uống say), lần thứ 2 là do đi công tác đột xuât. Mà em thì cực ghét nhữgn người ko đúng giờ, tác phong ko công nghiệp. Em nói thẳng với anh ấy như thế thì anh ấy đáp lại là: "Em phải tập cho quen đi, công an luôn có việc đột xuất, tết lễ cũng ko thể ở nhà." Em ko biết đo có phải là lý do thật hay chỉ là kiếm cớ nữa. Mà hành động của anh ấy cũng bí mật lăm, đi đâu, làm gì em ko biết dc, hỏi cũng chẳng trả lời, mà tính em thì tò mò cực.


Chẳng lẽ suốt cuộc đời em cứ phải chịu cảnh chờ đợi khi yêu 1 anh công an sao? Bố em cũng là công an nên em thừa hiểu, chẳng có đêm giao thừa nào bố có mặt ở nhà cả, cảm giác rất tủi thân, nên em cũng ko muốn tiến tới với anh công an này. Mà hình như công an khi yêu ai đều xem xét lý lịch người yêu trước thì phải, chẳng hiểu sao anh này lại vồ vập với mình như vậy, chắc là do lý lịch mình tốt.???


Em vẫn đang cân nhắc, chưa dám nhận lời anh này. Có chị nào có chồng/người yêu là công an cho em lời khuyên với.


Thanks a lot