Em có cô bạn thân lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Thế nên chuyện bạn em có bồ, đi đâu, làm gì, làm đến đâu :Battin ey: là em rõ lém! Em cũng tưởng bình thường nên không để ý, nhưng hôm rồi mới tình cờ phát hiện được, hóa ra, suốt cả thời gian đấy, anh chàng kia chưa hề tỏ tình hay nói yêu đương gì với bạn em sất!


Nó bảo em là thích nhau, yêu nhau thì tự hiểu, sao phải nói ra, chỉ cần nhìn hành động, ánh mắt quan tâm yêu thương nhau là biết, là cảm nhận được, là bla bla…. Em mới điên lên, em phân tích cho nó nghe là bây giờ bọn mày đang trong giai đoạn thăng hoa nhất nên chẳng thấy vấn đề gì. Chứ nhỡ một thời gian nữa có chuyện gì cãi nhau, anh ấy cho một câu “Cô lấy tư cách gì nói tôi, tôi đã công nhận cô là người yêu của tôi đâu, đã nói yêu cô bao giờ đâu…” thì mày làm thế nào! Đứng cãi nhau là hành động A, hành động B của anh hồi xưa … chứng tỏ anh yêu tôi à!! Dơ!!!


(:Thinking: :561: :21::577: :32:)


Em thì cũng hay lo, hay nghĩ, mà nó là bạn thân của em nên em mới bức xúc hộ. Đành rằng mấy lần đi chơi, em để ý thấy hai người cũng tình cảm lắm, anh chàng kia có vẻ cũng thật lòng. Nhưng khi bạn em kể về việc anh ấy chưa bao giờ công khai cụm từ “bạn gái/người yêu của tôi” trước mặt bạn bè, người quen của anh ấy thì em thấy không được! Em mà có bạn trai thế em đá đít lâu rồi :Laughing:! Không tính gia đình, họ hàng vì chuyện đấy là của tương lai xa, nhưng với bạn bè, người quen của anh ấy mà không công khai rõ ràng thì em phải đặt dấu chấm hỏi.


Bị em nói dữ quá nên bạn em cũng đã bóng gió rồi nói thẳng ra với bạn trai nó rùi, nhưng anh ấy lại nói là xấu hổ, ngại và đại loại một số lý do rất hợp lý nên chưa nói được tiếng “Yêu” với nó một cách chân thành! Bạn em thì mềm lòng, lại thấy áy náy vì yêu nhau mà không tin tưởng lẫn nhau, quay ra mắng em. :16: :Crying:


Em nói thẳng với nó mày coi tao như lý trí của mày đi, tao ở ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn cái đứa ở trong cuộc mụ mị vì tình cảm như mày. Nhưng rồi nói đi nói lại thì bây giờ cả em và nó cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào!


Biết thế em kệ nó! Nhưng giờ em lỡ khơi ra rồi, làm bạn em giờ tuy nói cứng nhưng cũng bị hoang mang. Nó sợ đến khi bị phủ một câu đại loại như em dọa nó thì không hiểu nó sẽ chịu được thế nào! Con gái cần sự an tâm và yên ổn, không thích thú gì các kiểu phiêu lưu trong tình cảm đâu ạ!


Các anh chị giúp bọn em với! :Rose: