Em hôm nay muốn xin các anh chị đi trước một lời khuyên!!!
E là một người khá khép kín. Mỗi tình đầu qua đi như một cơn gió thoảng vì em không thể trải lòng với người ấy. Bây h sau 3 năm em đã trưởng thành hơn, lúc này em lại có tình cảm với một người. Lúc đầu em ngưỡng mộ anh í vì tính hài hước sôi nổi thông minh sâu sắc của họ. Em đễn với người ấy khá nhanh ( sau hơn 1 tháng quen biết ) đến e cũng bất ngờ. Nhưng yêu vào rồi em mới nhận ra anh í là mẫu người khá lí trí, vô tâm và cũng rất kín đáo. Tuy vậy cảm giác của e cũng k thay đổi, chỉ càng cảm thấy ngày cảng yêu người ta hơn.
Nhưng bạn bè em gặp anh í thì đều phản đối. Mọi người đều bảo với tính cách của anh í thì em sẽ khổ. Bây h yêu nhau được 3 tháng rồi thì em cũng thấm thía điều ấy. Cử chỉ quan tâm của anh í dành cho em là rất ít. Nhiều lúc em còn tự hỏi anh í có yêu em thật ko hay chỉ vì những yếu tố khác....???
Bây h em ko biết phải làm sao???
Em muốn biết tình cảm của người ta với em đến đâu để quyết định?? Liệu một người mà đến sinh nhật em họ nhớ nhưng cũng k thèm chúc mừng một câu (lúc ấy bọn em đang giận nhau) thì có tình cảm thật lòng với em k???
Yêu thì được nhưng nếu lấy nhau về thì liệu em có thể sống với một người mà sẽ ko chia sẻ quan tâm mình k??? Rồi lúc ấy chỉ dựa vào tình yêu của e thì có đủ k??? Em có thể làm gì để thay đổi chàng k vì thực sự e k muốn mất đi ty này?
Rồi còn gia đình a ấy nữa.... em ko biết chia sẻ cùng ai, đành nhờ mọi người chỉ bảo cho e với. Hixx