Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.!!!


Là anh người yêu tôi như vậy, đó là cảm nhận của tôi. Cảm nhận của người đang được yêu thương rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Bốn tháng gặp nhau đê rồi ba tháng tôi đã yêu chàng trai Hàn Xiểng.
Anh thích tôi ngay từ lần đầu tiên tôi đến công ty phỏng vấn. Anh đã chọn tôi, và cũng sắp đặt luôn chỗ làm việc cho tôi ngồi cạnh anh. Anh không hoàn hảo, không đẹp trai như mấy anh hàn xiểng mà mọi người vẫn thích mê. Anh xấu xí, Nhưng rồi một cô gái 26 tuổi rất trẻ trung và đẹp hồn nhiên đã yêu anh hàn xiểng xấu xí 32 tuổi. Ban đầu tôi ghét anh nhiều lắm chính vì ghét nhiều nên bây giờ tôi yêu anh rất nhiều.


Anh và tôi có vô vàn khó khăn; ngôn ngữ, đất nước xa xôi, bố mẹ tôi, công ty của chúng tôi đang làm việc. Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng anh nhưng đó không phải là ngôn ngữ chính của 2 người, rất khó để diễn tả hết những gì mình cần nói. Ngôn ngữ chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Tôi không thể chia sẻ với anh những mệt mỏi, hay căng thẳng trong công việc.Anh cũng thế anh chẳng hiểu nổi tại sao tôi buồn vu vơ. Nhưng tôi vân chấp nhận và yêu thương.Yêu anh nhưng tôi không muôn làm cùng công ty với anh. Tôi sợ người ta nói tôi dựa dẫm vào anh, tôi cũng không muốn công ty biết chuyện của chúng tôi. Ở nơi tập thê rất phức tạp, người việt nam còn phức tạp hơn người hàn. Họ xoi mói đủ kiểu.Ở công ty tôi không cho anh bênh vực tôi hay che chở cho tôi. Nhưng anh vẫn có cách riêng của anh để bảo vệ cho tôi. Tôi làm viêc không hợp với giám đốc phụ trách tôi nên tôi rất mệt mỏi và áp lực.Tôi thường xuyên bị mắng và phải xin nghỉ phép 1, 2 ngày. Tôi không được giao việc để làm nữa, công việc của tôi có người làm thay. Tôi muốn chuyển công ty nhưng anh không đồng ý. Anh nói chỉ cần ngồi bên cạnh anh, mỗi buổi sáng gặp nhau để anh làm việc là đủ. Tôi chỉ cần làm ít việc là được nhưng mọi người thì tất bận làm việc còn tôi ngồi chơi nhàm chán. Tôi tự cảm thấy mình vô ích không có ích gì trong khi đó tôi rất năng động. Tôi không muốn mình nhàn rỗi như vậy. Anh đã khóc khi tôi muốn rời xa chỗ làm việc. Anh lần đầu tiên mắt cay đỏ hoe khi tôi từ chối cái nắm tay của anh. Đúng là trai hàn giỏi lấy lòng người khác bằng cảm xúc. Thực chất thì mối tình này chênh vênh lắm!!!


Xin mọi người, anh chị cho tôi ý kiến ah, có nên gắn bó với 1 chàng trai Hàn Quốc không????


Thank you!!!