Hôm nay,em buồn quá. Còn 2 tháng nữa thôi là bọn em cưới nhau rồi nhưng yêu nhau hơn 4 năm rồi, em ko bao h nghĩ đến việc mình hơn boy 1 tuổi vì nghĩ khoảng cách ko là mấy, thế mà dạo này mới thấy thấm thía cái tội" yêu jai trẻ". ngẫm lại, nếu đựoc chọn thì hãy cố yêu người hơn tuổi vì thiệt thòi nhất là mình


Bạn trai em tuy kém 1 tuổi nhưng cũng rất chững chạc, có vẻ còn già dặn hơn em. nhưng có những lúc không sao tránh khỏi sự ngậm ngủi cho mình. Yêu 4 năm, mình h đã 29, nhưng có lẽ ko vì tuổi của mình chắc cũng ko bao h muốn cưới, đâm ra chuyện cứoi xin mình chủ động. mà thực ra đã muốn lấy chồng đâu nếu ko phải vì tuổi và bố mẹ sốt ruột. Chả có một lời cầu hôn và lúc nào cũng cái tâm lý" thương em anh mới lấy thôi" chứ anh còn muốn chạy nhảy dài, lẽ ra phải tự do thêm vài năm nữa. lắm lúc, tức lắm. Mình con gái cũng có niềm kiêu hãnh của mình chứ. Nếu yêu người hơn tuổi chắc h được người ta quỳ gối vài lần đòi cưới rồi, được cành cao cành nọ, đằng này lúc nào cũgn bị tâm thế như thể mình sợ già, sợ ko được cứoi nên đòi cứoi, chán lắm


Rồi yêu jai trẻ ko biết sướng ở cái gì nhưng chắc hẳn chiều ko được chiều bằng,,họ cũng ko đủ tâm lý để hiều hết mình, đủ thấu đáo để hiểu tâm lý chị em độ tuổi đó. Họ vẫn có sự non nớt hơn mình ở một vài điểm nào đó. Cho dù họ là chỗ dựa của mình,niềm tin tưởng của mình nhưng vẫn có điểm nào đó họ không thật sự mạnh mẽ 100% với mình. Đôi khi mình vẫn có lúc ngang hàng và kém tôn sùng họ hơn nếu mình yêu người hơn tuổi


Vì họ còn trẻ nên với mẹ họ vẫn là những em bé. Có làm gì họ vẫn không thể thoát khỏi bóng của bố mẹ, cho dù ở ngoài độc lập trưởng thành ở nhà bố mẹ vẫn là nhất. Mẹ là số 1, em là số 2. Thế đó. mai này lấy nhau chắc chả dám bênh vơ với mẹ rồi


Yêu jai trẻ, mai này mà jai vãn trẻ, mình lại jà...rồi nhu cầu sinh lý khác nhau. ngẫm lại, tự nhiên ngậm ngùi quá. Ko sao tránh khỏi cảm giác mình ko được nâng niu và trân trọng nếu như chọn ngừoi lớn tuổi hơn,nhiều trải nghiệm hơn thì có thể sẽ át vía mình hơn


Nhưng đã là lựa chọn rồi. Không biết mai này sẽ thế nào. nhưng các bạn gái nếu thật sự muốn được cưng chiều, được quan tâm nên chọn người hơn tuổi...ĐỪng như tớ, hối cũng muộn