Có thể có một số bạn bất bình khi nghe câu chuyện của mình! Nhưng mình mong có được những lời khuyên chân thành nhất của các bạn! Con người ai cũng có sự yếu đuối ... mình không dám khẳng định mình tốt đẹp gì cả !
Mình và chồng đã li thân, trong thời gian này vợ chồng mình vẫn ngấm ngầm tiến hành li dị chứ chưa dám nói chính thức cho mọi người biết.
Trong tình cảnh alone đấy mình đã gặp lại anh! Người mình đã thầm yêu suốt 8 năm trời. Khi biết tin anh lấy vợ mình đã đau khổ và đã mở lòng với tình yêu. Ngày gặp lại anh cũng đã li dị vợ rồi. Tình yêu bao năm chôn chặt như bùng phát khi mình biết lúc này đây anh nói lời yêu. Anh biết mọi chuyện về vợ chồng và gia đình mình. Anh rất thương và muốn quan tâm chăm sóc mình. Quả thực, tình cảm anh thể hiện với mình. Mình có cảm giác như là tình thương, sự trân trọng, có lẽ vì anh cũng hiểu mình đã yêu anh biết bao nhiêu suốt mấy năm qua.
Mỗi khi bên nhau, anh luôn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất, sự quan tâm chân thành. Ánh mắt anh nhìn mình âu yếm. Mình tin đó là tình yêu. Anh còn nói dù mình chưa li dị chồng nhưng anh vẫn chấp nhận chỉ cần được ở bên mình. Anh cũng từng nói muốn mình về ở cùng, sinh con cho anh...
Thế nhưng, tuy anh đã li dị vợ, anh vẫn còn trẻ. Anh có thể gặp được những cô gái chưa chồng xinh đẹp giỏi giang hơn mình nhiều. Mình cũng đã xác định dù thế nào chỉ mong anh tìm được hạnh phúc.
Dạo gần đây anh rất bận. Có lẽ thế mà mình cảm thấy yêu anh hơn trước nhiều. Rồi khi mình biết quanh anh có 1 số cô tấn công. Chuyện cách đây vài hôm, anh nghe điện 1 cô trước mặt mình nhưng nói là anh ngồi cạnh bạn cty thôi. Anh nói chuyện rất quan tâm đến cô gái đó. Thực sự mình khá sốc vì mình cảm thấy tình cảm của anh với mình có hay chăng anh cũng đang cô đơn, muốn giải tỏa ? ... Những ngày anh nói bận tiếp khách mình ko dám tin mà cứ quanh quẩn trong đầu đang gặp gỡ 1 cô nào đó. Mình đang ghen ... và đang quá yêu anh... không muốn mất anh lần nữa ... Mình cũng sợ phải tổn thương, thà rằng anh không nói yêu mình cho xong ... Nếu mình nói với anh ấy suy nghĩ này , ko đúng thì mình sợ làm anh tổn thương vì quả thực anh rất quan tâm và luôn an ủi động viên mình trong lúc này. Mọi việc anh làm cho mình chỉ mong mình quyết tâm vượt qua mọi chuyện buồn trong cuộc sống. Cố gắng vì con cái. Nếu đúng thì mình sẽ tổn thương rất nhiều bởi trong mắt mình người đàn ông thầm yêu bao nhiêu năm... một anh trai tuyệt vời... chẳng lẽ chỉ như vậy ....
yêu là pải tin lẫn nhau, nhưng thực sự mình đã mù quáng vào tình yêu, đã tin và bị tổn thương, bị lừa cả tinh thần lẫn thể xác. Mình ko muốn bị như vậy lần nữa ....