Chào các anh chị, em tham gia diễn đàn này cũng lâu rùi nhưng hôm nay mới dám post bài tham khảo ý kiến các anh chị.


Em đang rất bối rối. Chuyện là có một anh cầu thủ đang cưa cẩm em, được hơn 2 tháng rùi, e biết anh ấy qua một người bạn. Em cũng có tình cảm với anh ấy,nhưng em cũng rất lo lắng vì e thường nghe nói rằng cầu thủ thì lắm tật. Anh ấy cũng có kể cho em biết trước đây anh ấy sống rất phóng túng, nhưng hơn 2 tháng qua thì e thấy a ấy đã thay đổi rất nhiều, và các bạn anh ấy cũng nói với em như vậy, và e là người duy nhất từ trước đến h anh ấy giới thiệu với các anh trong đội. Nhưng e vẫn không biết mình có nên yêu cầu thủ hay không, các anh chị hãy cho em lời khuyên với. Cám ơn các anh chị nhiều.