Người iu em là Bộ đội Biên Phòng chính hiệu con nai..vàng. Anh công tác cách nhà 75km, 1 tháng anh tranh thủ về nhà được 2 lần.Mình thì đi làm xa nhà 200km, nên 1 tháng mình cũng về nhà 2 lần cho trùng với anh, dự tính thời gian tới chuyển công tác về nhà cho gần rồi tiến tới cái j sẽ tới...


Nhưng nhìu khi cũng tủi thân lắm ạ!như hôm trước mình nằm viện vì bệnh nặng, anh chỉ biết an ủi rồi gọi điện thường trực chứ chẳng về được, mấy ngày đó mình cứ nghĩ.."nhỡ mà sau này có bé bi thì 1 mình mình vượt cạn, buồn chết.."


Bi giờ anh lại đang đi học tít ngoài Bắc, 6 tháng nữa mới về. Nhìu người "hăm doạ" mình là lấy chồng Bộ đội, thì 1 năm gặp chồng được vài ngày, con cái tự lo, nhà cửa tự xử...tự nhiên chưa j thấy khổ rồi:Crying:


Có bạn nào cũng tình cảnh như mình k?chia sẻ đi