Xin hỏi ý kiến các mẹ về một chuyện như thế này. Đây là chuyện của con bé bạn thân em. Em cũng không biết nên khuyên nó như thế nào nữa. Lúc nó tâm sự với em, em biết là con bé yêu thằng này rồi. Thằng kia em cũng biết, và em cũng nghĩ thằng đó yêu con bé. Nhưng em không biết làm thế nào để giúp hai đứa nữa vì chuyện của hai đứa là như thế này.



"Em và bạn ấy quen nhau vì học cùng một khoa trong trường đại học. Bạn ấy kém em ba tuổi. Ban đầu hai đứa cũng chỉ coi nhau là chị em bình thường. Bạn ấy khá tin tưởng em khi chuyện tình cảm hay vấn đề học hành đều tâm sự với em. Những lúc cãi vã với bạn gái bạn ấy đều nói với em, và thường nhờ em làm cầu nối(Vì bạn gái bạn ấy cũng khá thân với em). Em cũng chẳng biết là em đã thích bạn ấy từ lúc nào. Bình thường thì em cũng đã giấu biến đi, và cũng không để ai biết. Nhưng cách đây gần tháng, lúc bạn ý và bạn gái gần như chia tay bạn gái và hai người gần như không còn gì với nhau, em đã tự dưng nổi ích kỷ, đùa đùa nói với bạn ấy là em thích bạn ấy. Lúc đấy em cũng đã nghĩ là bạn ấy từ chối luôn, và em cũng coi như không có chuyện gì. Nhưng cuối cùng bạn ấy lại đồng ý làm người yêu với em trong một tháng. Em biết như thế này là sai, là có lỗi với cả bạn gái của bạn ý. Nhưng không phải bao giờ cũng gặp được người mình thích, thế nên em vẫn quyết định cho mình cơ hội lần này. Phải nói hiện tại là sắp hết thời gian một tháng, hai đứa đều cảm thấy rất cần nhau, nhưng bạn ấy vẫn còn khúc mắc với bạn gái cũ, và em cũng không muốn làm cô ấy buồn. Bạn ấy cũng không muốn làm cô ấy buồn, nhưng cũng không muốn buông tay em. Nhưng nếu hai đứa giờ công khai đến với nhau cũng rất khó vì:


1.em và bạn ấy cùng học một khoa, mà yêu nhau thế này không tránh được gossip, em cũng không muốn bạn ý phải chịu bị nói xấu.


2.em hơn bạn ấy 3 tuổi, nghĩa là nếu yêu nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ gia đình cả hai phía.


3. Em và cô bạn gái của bạn ấy chơi với nhau cũng khá thân. Cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ và hiểu cho bọn em.


....


Chúng em có nên công khai mối quan hệ và tiếp tục bên nhau không ạ?"