.Mình đang có một tâm sự và cần những chia sẻ từ các bạn.Hồi tết tây người yêu đưa mình đi chơi cùng những người bạn thân của anh.Rồi mình có kết bạn facebook với 1 trong những người ấy,anh bạn thân đó hay nói chuyện với mình,kêu mình là em út vì bằng tuổi và tính cách giống em gái út của anh ở quê,rồi anh ấy xin số để anh em liên lạc.Anh rất hay nhắn tin quan tâm hỏi han mình với tư cách người anh trai,nhiều khi còn quan tâm mình hơn cả người yêu mình,người yêu mình cũng hay tâm sự về mình cho anh nghe.Rồi 3 tháng sau người yêu mình nói hết yêu và chia tay,anh bạn ấy tìm cách hàn gắn 2 đứa lại, nhưng vô ích.Ba mình mất sau ngày chia tay một ngày,mình rất đau vì người yêu chỉ nhắn tin kêu mình đừng buồn thôi,còn anh bạn kia nhắn tin an ủi và chia sẻ với mình rất nhiều,cứ gọi điện mãi sợ mình không vượt qua cú sốc.từ đó về sau anh cứ hỏi mình có bỏ ăn bỏ ngủ không.Đến giờ cũng hơn 2 tháng,anh bạn cứ tìm cách hàn gắn 2 đứa nhưng vô ích, mình kêu anh thôi em buông tay,anh đừng tốn công vì trái tim người kia sắt đá rồi anh ơi.Nhưng giờ mình lại cảm thấy thích và thương anh bạn ấy,anh lúc nào cũng quan tâm hỏi han mình rất chân thành,anh đưa ra cho mình nhiều lời khuyên và giải pháp trong cuộc sống.Lúc ba mất,ngườu yêu lai chẳng quan tâm,nguồn an ủi từ anh đã làm mình rất cảm động.Anh lại là lớp trưởng,siêng học và đi làm thêm.Lâu lâu cả 2 gặp nhau uống nước.Hôm rồi mình rủ anh đi xem pháo hoa lúc 22h đêm, anh nói giờ đó muộn ngại sợ bạn anh biết nhưng anh cũng đã đến,đi chơi cùng anh mình thấy rất hạnh phúc.Nhiều người thấy anh và mình xứng đôi thì hỏi nhưng anh nói mình là bồ của bạn và minh chỉ xem anh là anh trai thôi.Nhiều lúc mình nói ước gì anh và mình là người lạ chưa từng quen biết thì gặp gỡ nhau không phải ngại,và anh nói anh cũng muốn như vậy.Anh ấy và tình cũ của mình học chung và tháng 6 này tốt nghiệp.Giờ mình phải làm sao khi mình đã yêu anh ấy rồi,nhiều lúc mình đùa nếu sau này không ai yêu anh thì mình sẽ yêu anh đó,anh lại nói được vậy thì tốt quá,mình không biết anh đùa hay nói thật nữa.GIờ mình phải làm sao mong các bạn cho mình lời khuyên.