Chào các chị em. Mình năm nay 25 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Mỗi ngày đến cty rồi lại về nhà trọ- nơi mình sống mình ên. Chuyện sẽ suôn sẻ nếu mọi ngày vẫn diễn ra như thế. Nhưng không! MÌnh đã gặp anh. Anh làm chung cty của mình, là trưởng phòng. Tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh hay quan tâm nhân viên. Anh năm nay đã có vợ con. Mình biết là không đúng nếu có tình cảm với anh. Nhưng con tim luôn không nghe lời lý trí. Không biết mình có ngộ nhận ko nhưng anh đặc biệt quan tâm mình. Mình ho hay sổ mũi là anh mua thuốc cho mình. Những nhân viên khác anh cũng tốt nhưng không ân cần như vậy. Dạo gần đây về nhà trọ mình hay nghĩ về anh. Mong chị em cho mình lời khuyên