Hai tư tuổi, mới ra trường và thường xuyên thất nghiệp. Em bận rộn lăn lộn ở Hà Nội đến mức chẳng còn thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi, ngày lễ ngày tết cứ thui thủi một mình. Tính em không được năng động lắm, cứ lầm lì suốt ngày. Em lại học nghệ thuật nên sống mơ mộng lắm thành ra nhiều khi người ta nghĩ em hâm hâm dở dở. Em không xấu, ít nhất là có chút nhan sắc nhưng mà chỉ trên gương mặt thôi, người thì thấp bé như trẻ con. Thế nhưng lại mơ mộng hão huyền về mấy anh soái ca hoặc là hoàng tử trong mơ. Đương nhiên với em thì chuyện đó quá xa vời.. Em lúc nào cũng muốn là mình phải hoàn hảo thì mới tìm người yêu, có thế em mới tự tin. Mấy năm đại học cũng có người này người kia tán nhưng khổ nỗi em không dám mở lòng vì nghĩ mình xấu xí, không xứng với người ta. Có người nhiệt tình theo đuổi thì em lại thấy họ hơi xấu và không hợp với mình. Nhiều khi em cũng tự ghét mình vì cái ý nghĩ ấy lắm.
Mà nhất là, cơ thể em càng lớn càng khác, da dẻ em thì nhiều mụn, xấu xí thành ra em chẳng dám ăn mặc sexy hay là quần đùi áo cộc. Cứ ăn mặc quần áo dài như bà già, người ta nhìn cũng chán nên chẳng ai ngó ngàng để ý tới em nữa.
Cuộc sống sau khi ra trường thực sự làm em mệt mỏi và chán nản kinh khủng. Công việc bấp bênh, tình cảm cũng khô héo dần. Hàng ngày cứ lóc cóc , lủi thủi một mình. Xong lại gặp bao nhiêu chuyện không đâu càng làm mình nản chí. Trước em chẳng bao giờ có mùi cơ thể thế mà tự dưng mùa hè đổ rõ nhiều mồ hôi, mùi kinh khủng. Em cũng tập tành mua thỏi son về dùng nhưng phấn thì nhất định không, phần vì lười, phần vì không biết dùng và phần vì không có tiền.
Nhưng mà mỗi lần đi làm cảm thấy rất ngại, không tự tin cứ lo rằng đồng nghiệp sẽ ngửi thấy mùi cơ thể rồi đánh giá mình. Thật khoảng thời gian đó em khổ tâm. Em cũng nghĩ đến dùng nước hoa nhưng mà những loại bán ở chợ sinh viên hay mấy tiệm nước hoa ven đường thì em không chịu nổi mùi. Cảm giác mùa hè mà dùng chắc người ta đuổi đánh mất. Mà em thì lại lóc cóc đi làm bằng xe bus.
Em lần mò lên facebook tìm hiểu về nước hoa, tích cóp tích cóp để mua một lọ về dùng. Nghe nói là dùng được lâu. Nhưng mà lương thì thấp, lại đủ thứ chi phí phát sinh nên mãi chẳng tích đủ mấy triệu để mua. Đến hôm về đám cưới bạn thân em mới biết một dạng gọi là nước hoa chiết. cô bạn đó giới thiệu cho em địa chỉ bán loại nước hoa chiết mà cô ấy đang dùng. Nhìn cái lọ nhỏ xíu xinh xinh đi đâu cũng mang đi được vô cùng tiện lợi mà giá lại phải chăng, chỉ vài trăm nghìn là dùng được hàng chính hãng, chọn được loại mùi mình yêu thích. em về tìm hiểu ngay thì tìm được facebook một anh chuyên bán nước hoa chiết.
Quả đúng là trai đẹp lúc nào cũng thu hút, em có cảm tình ngay khi xem qua trang cá nhân anh này. Nhưng mà người ta đẹp quá, nhìn lại mình thấy không cân xứng với lại chẳng quen biết gì mà em cứ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương, quen biết kể cũng kì . Heheee. Em theo dõi facebook, like có chọn lọc những thứ ý nghĩa. Và ... để xem mặt thì em mua một lọ nước hoa chiết 250k/5ml. Số em cũng nhọ, chuẩn bị kĩ càng lắm đợi anh ship hàng đến thì mãi không thấy đến, anh gọi báo tắc đường ( ship có tâm) . Trong khoảng thời gian chờ đợi đó thì bà nàng bạn thân với em dọn đồ đến ở cùng, bao nhiêu ngày tháng không đến lại đến đúng vào lúc này. Thấy em ngồi nhà mà đánh son, ăn mặc đẹp nó ngạc nhiên lắm nhưng không thèm hỏi lí do mà bắt em chuyển đồ vào phòng cho nó. em ở tầng 4, hai đứa hì hục mang vác đống đồ của nó lên. Mồ hôi vã ra như tắm, em căm thù mùa hè cũng là vì thế. Người em hôi rình, tóc tai thì bù xù. Quần áo thì đã phải thay bộ đồ bà già ở nhà để chuyển đồ cho tiện. Đúng thời khắc em như xúy vân dở dại thì hoàng tử mộng mơ của em xuất hiện. Cười tươi rói làm em ngây ra mất mấy giây mới định thần vuốt lại tóc tai nhưng không ăn thua. anh ấy nhìn em từ đầu đến chân kiểu muốn cười ha hả mà cố kìm nén ấy. Em đau khổ cúi cúi nhận hàng, trả tiền rồi định cun cút đi thẳng thì bị anh gọi lại. Rồi bất ngờ xịt nước hoa lên cổ em, tự nhiên như cổ mình ghé ghé vào ngửi. Em sốc quá không kịp phản ứng gì. Như trong phim các chị ạ. Trai đẹp mà ghé sát thế tim em nó cứ muốn nhảy ra ngoài ý. Xong anh cười , hỏi em thấy mùi này sao? em ngượng chín mặt, người đang mùi mồ hôi không biết tí ti nước hoa ấy có át đi được không. Nhưng mà mùi đó thực sự tuyệt vời, thơm nhẹ nhàng, man mát, sau lại thấy ngọt ngào. Em cảm nhận thế hay là do em đang yêu nhỉ ? hehee.
Em chẳng biết gì về nước hoa, về thương hiệu nên chỉ còn cách ngửi trực tiếp thế thôi. Mình ưng thì mình dùng. Em gật đầu như cái máy, anh cười toe toét rồi đưa lọ nước hoa test cho em bảo em dùng thử. Em choáng quá. Tự dưng dâng mỡ đến miệng mèo. em còn chẳng dám cầm, thế là anh đặt vào tay rồi phóng xe đi.
Tối về thấy nhắn tin facebook, mở đầu bằng cái icon cười ngoác miệng và đính kèm bức ảnh em hùng hục lôi tải đồ to tướng từ cửa lên cầu thang. Trời ơi, nhìn em như con điên. Em gửi lại cái icon choáng váng nhất có thể. Anh ấy hồi âm " bé mà khỏe thế." rồi lại cười toe toét.
em muốn có cái hố để chui xuống quá, làm màu làm mè mãi cuối cùng đúng khoảnh khắc hâm dở nhất thì gặp nhau. Xong từ hôm ấy thì nói chuyện, thực ra em toàn nghe hắn nói về nước hoa này kia. em chẳng hiểu mà em cũng không nhớ hết được nên cứ ậm ừ cho xong.
thi thoảng hắn đến gặp rồi cho em ngửi thử những mùi nước hoa mới. quen lâu lâu em cũng bắt đầu hứng thú kiểu làm ăn của hắn. Thấy kể cũng hay, sinh viên hoặc bất cứ ai không đủ tiền mua cả lọ lớn cũng có thể mua loại chiết như thế này để dùng. Người bán cũng có lợi, người mua cũng có lợi. Thành ra em chú ý những gì hắn nói hơn, cũng nắm được kha khá thông tin về các dòng nước hoa. Đùng cái hắn ốm, nằm liệt giường mấy tuần. Lúc ấy chưa yêu đương gì, vẫn cứ kiểu quan hệ bạn bè anh em thôi. Ở bên nhau vui, nói chuyện thỏa mái là được. Em cũng thi thoảng đến chăm hắn, hắn nhờ em lên fb xem đơn hàng hộ. Em choáng váng, mấy nghìn tin nhắn chưa đọc. em ngồi đọc đau cả mắt, ghi ra yêu cầu của khách cho hắn. Hắn ốm phờ phạc vẫn cố ngồi dậy tìm đúng loại nước hoa, ghi tên, đánh dấu cho em để em mang đi ship cho khách. Hai đứa cật lực trong một tuần mới giải quyết hết đơn hàng. Mà em lại thành ra mê mẩn căn phòng của hắn, cứ ngồi ngửi nước hoa cả ngày, đủ loại mà.
Hôm hắn khỏi ốm mời em đi ăn cảm ơn... em vô tư đi thôi, đi ăn mà. Ăn xong hắn dẫn em về phòng. Tự dưng thấy phòng sạch đẹp lung linh hẳn, mấy tủ nước hoa dọn gọn gàng. Hắn hỏi em " Trong số nước hoa ở đây thích loại nào." Em bảo thích tất, loại nào cũng muốn có. Hắn bảo " Nhưng đây là nước hoa của anh. " \
em chép miệng " thì em có bảo gì đâu." Hắn tiến lại gần, lấy một lọ nước hoa chiết xịt lên cổ em rồi ghé sát. " thế từ hôm nay, em đồng ý trở thành đồng sở hữu chỗ nước hoa này với anh nhé. "
Đấy, ai đời lại tỏ tình như thế.Lúc ấy em hạnh phúc cực kì luôn. Hồi đầu còn thấy ngại về sự chênh lệch nhan sắc chứ giờ em thấy miễn sao ở cạnh nhau bọn e luôn hạnh phúc, luôn là chính mình là được rồi. Với lại tham gia kinh doanh cùng hắn, em được quen nhiều bạn mới, công việc tư vấn nước hoa cho khách cũng rất vui. Hai đứa cứ cố gắng tích cóp dần mong là sau này sẽ mở được cái tiệm bán nước hoa đàng hoàng.
Các chị, các mẹ có nhu cầu thì mua ủng hộ bọn em nhé. Mình được dùng hàng chuẩn, như ý mà chi phí lại không cao. Dùng hết nếu thích có thể chuyển qua mùi hương khác.
:x
Khách có nhu cầu để lại lời nhắn thông tin liên lạc ở topic này em sẽ liên lạc.
Em đăng không phải chỉ vì mục đích bán hàng đâu ạ. thực sự là mới yêu nên em thấy hạnh phúc lắm và em cũng thực sự thấy việc sử dụng nước hoa chiết rất tiện lợi, phù hợp.