Nnhiều người có ác cảm với cảnh sát giao thông đúng không ạ? Nhưng với em, em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy vì em nghĩ ngành nghề nào cũng có người này người khác. Dĩ nhiên, quan điểm này của em có trước khi em yêu 1 anh cảnh sát giao thông và không phải vì người thân của em làm cảnh sát giao thông đâu ạ :). Viết nên câu chuyện này em không khơi lên sự tranh cãi yêu hay ghét csgt của mọi người nên xin đừng bàn luận trong toppic của em nhé. Chỉ đơn giản là một câu chuyện về người em yêu và anh ấy là csgt mà thôi.
Giới thiệu sơ về bản thân, em tên Uyên, thời điểm bắt đầu xảy ra sự việc em đang là sinh viên năm nhất đại học. em sẽ không đi sâu vào chi tiết như ở đâu, hay tên trường em học hay những địa danh khác vì chuyện sẽ có những chi tiết mà em không muốn cuộc sống em bị xáo trộn hay bàn tán khi người quen biết được đâu ạ.
Ai hóng cho em một chấm để em có động lực viết tiếp ạ!