Chào cả nhà,


Như tiêu đề, tụi mình yêu nhau 8 năm rồi, kể ra thì chuyện dài dòng quá, 2 đứa có nhiều mâu thuẫn không giải quyết đc. Tình cảm cũng nhạt dần.


Anh tâm sự với bạn thân của mình, nhưng nhiều cái mình nghe kể lại ko đúng sự thật, anh nói như kiểu trước giờ anh vì mình mà bỏ hết tất cả, vì lo cho mình, nuôi mình ăn học nên trắng tay không có tiền bạc dư giả. Thật ra chuyện tiền bạc mình chưa hề phụ thuộc vào anh, mình có ý thức tự lập từ rất sớm, từ năm đầu lên SG mình đã cố gắng đi làm thêm để kiếm thêm tiền chi phí sinh hoạt. Nếu không nói quá thì trong lúc đi học mình vẫn kiếm ra tiền ngang với tiền anh đi làm full time. Mình không bao giờ mặt dày xài tiền của người khác.


Anh nói anh chăm sóc mình từng li từng tí, chưa từng để mình đi xe đạp đi học nagỳ nào, thực tế thì đúng là anh có đưa rước mình đi học thật nhưng là những lúc anh rảnh, không thì mình cũng tự đi xe đạp ỏ đi bộ đón xe buýt, năm 2 là mình có xe máy, mình tự đi.


Có những chuyện, rất cần 1 người bên cạnh giúp đỡ, nhưng khi mình mở miệng nhờ giúp mình thì hầu như anh đều tỏ vẻ khó chịu. Tính mình thì tự ái, nên mình ko nhờ vả nữa, cái gì cũng tự cố gắng làm, nhiều khi tuổi thân kinh khủng. Lễ, tết, sinh nhật... thấy bạn bè xung quanh, ai cũng đc ng iu chăm sóc, quà cáp nhìn lại mình càng tuổi thân. Còn với anh, anh cho đó là chuyện không đáng.


Có rất nhiều ng xung quanh mình, nếu không nói ra người ta chẳng ai biết mình đang có người yêu. Có người yêu kiểu gì mà đi sớm về khuya 1 mình, ko thấy điện thoại hỏi han gì hết. Trong 8 năm có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng sau khi tâm sự với bạn em, anh lại quay ra chăm sóc em, nói là anh sai, anh sẽ cố gắng sữa đổi, cho anh cơi hội bla bla... (trong 8 năm e đã cho rất nhiều cơ hội, nhưng sau vài tháng mọi việc lại như cũ)


Bạn em nó kêu thôi dứt khoát để cho cả 2 cơ hội tìm tình yêu đích thực đi, với lại con trai mà nói xấu người yêu thì không nên yêu, đằng này lại nói xấu không 9úng sự thật nữa.


Có nên kết thúc 8 năm như thế này không cả nhà????