Em năm nay 23t. Xinh xắn, giỏi giang, có ngoại hình, gia đình khá giả đàng hoàng. Làm tại cty nước ngoài, thu nhập ổn định. Anh 35t, đã từng có vợ và con gái 6t.
Em và a đến với nhau rất tình cờ. Anh vui, tốt tính, là người sống có đạo đức, biết quan tâm và chia sẻ. Ở cạnh a em vui và hạnh phúc lắm, a đưa đón, quan tâm em rất nhiều. Trong mối quan hệ này, e không hề phụ thuộc a vê kinh tế. Em đã từng trải qua 1 vài mối tình, nên ít nhiều e tin cách em nhìn người và e nhận thấy a là người đàn ông tốt.
Tuy nhiên e suy nghĩ rất nhiều. Vì có con gái và con bé còn rất nhỏ, nên a và vợ cũ vẫn vui vẻ trước mặt con. Lâu lâu cùng đưa con đi chơi. Anh nói hết tc với vợ từ lâu, đã li dị, trước e anh cũng từng quen bạn gái. Nhưng hiện tại chị vợ cũ muốn quay lại với a, đôi khi còn bày nhiều trò rất ghê gớm. Anh kể hồi đó bạn gái a quen trc e và vợ cũ còn chửi nhau này nọ. Em thấy xàm quá vì đã li dị rồi thì liên quan gì nữa mà đụng mặt bạn gái mình. Em rất vị tha và bao dung, a lo cho con hay bất cứ cái gì cũng được, phần cuộc sống trc kia e ko đụng vào, thì cũng đừng ai đụng vào cuộc sông của em. Tuy nhiên dù đã li dị, e lúc nào cũng mệt mỏi vì vợ anh và con gái anh cứ xuất hiện trong cs của e mỗi ngày, điều đó làm em khó chịu. Đôi khi em hỏi: nếu lỡ sinh nhật mẹ anh, có em ở đó, rồi bả dắt con về nữa, 2 ng đụng nhau ở đó, thì a làm sao? Anh bảo thì bình thường. Em thấy ko bình thường gì hết mà anh thấy bình thường được là sao v mn?
Hơn nữa gđ e rất gia giáo, nếu biết e quen và muốn cưới 1 ng đã từng có 1 đời vợ như vậy, chắc chắn ko bao giờ họ chấp nhận.
Có 1 anh ở gần nhà, đẹp trai, hợp tuổi, điều kiện tốt, ai cũng bảo em lấy anh này đi, lấy chi ng có vợ. E lấy anh gần nhà thì mọi ng 2 bên ai cũng vui vẻ, gđ nở mày nở mặt nhưng thật tâm e ko có tc, còn lấy a hiện tại thì e biết e sau này sẽ rất khổ tâm và phải chịu đựng rất nhiều thứ.
Nhiều lúc suy nghĩ nhiều quá e muốn phát khùng lên, bỏ thì ko được mà tiếp tục em cũng mệt mỏi quá. Có bao giờ yêu được 2-3 năm rồi, a bỏ em quay lại với vợ cũ ko? Lúc đó e chơi vơi biết làm j đây.
Em không biết phải làm sao cả, mn cho em lời khuyên?