mọi người cho e xin chút ý kiến với.e là con gái, hiện đang yêu 1 người đã từng có gia đình và 1 cậu con trai gần 4 tuổi. e và anh ý quen nhau cách đây 7 năm nhưng chỉ làm bạn, trước a ý chơi bời cờ bạc có tiếng ở khu nhà e nhưng sau khi a ý học 1 khóa tu 6 tháng trên chùa về a ý đã thay đổi hoàn toàn, từ 1 người suốt ngày chơi bời tiêu tiền của bố mẹ đã biết đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình. sau khi gia đình đổ vỡ a ý tìm e nói chuyện và chúng e đến với nhau, thực ra e đã từng yêu vài người nhưng chưa có ai làm cho e có nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, e thấy vui và hp khi ở bên a. hiện bọn e muốn đến với nhau nhưng e chưa biết phải đối mặt với bố mẹ gđ như thế nào vì e biết chắc chắn gđ e sẽ phản đối.


a ý nói hiểu và thông cảm cho bố me nhưng vì yêu a ý sẽ cùng e vượt qua đợi bm đồng ý!


mọi người cho e ý kiến được ko ạ, em cảm ơn