Yêu 1 người đã từng có tc với mình nhưng giờ họ đang thích 1 ng khác:(
M và a ấy làm cùng 1 phòng , khi mới vào cty aQ là người hướng dẫn mình, từ đó 2 a e rất thân thiết và có cũng chơi với 1 chị trong cty tạo thành bộ 3 rất tình cảm. aQ là người khá khôn khéo và có trình độ, m học hỏi từ a nhiều kinh nghiệm sống cũng như công việc.
Cả 2 a e đã nhiều lần đi chơi riêng, ban đầu thì chỉ là a e vui vẻ k có gì rằng buộc ( những lần này chủ yếu là m rủ) . 1 ngày gặp nhau 8h ở cty, tối nào cũng chat chit tới 1,2h đêm, rất quan tâm lo lắng cho m mỗi khi sai phạm gì đó, dàn già nảy sinh tình cảm, những cuộc đi chơi vẫn diễn ra ( aQ chưa có ny và chưa yêu bao giờ). 2 a e cảm thấy rất thaoir mái và vui mỗi khi đi cùng nhau, những hành động như những ng yêu nhau cũng đã xảy ra, m thấy như đang yêu rồi hỉ còn thiếu lời yêu giữa 2 ng thôi. M cứ để mọi ch diễn ra tự nhiên và chắc rằng aQ cũng có tc với m nên mình quyết định để tc chín muồi và chờ a ấy là người mở lời ( nhưng ngoài miệng m vẫn luôn nói k yêu ng cùng cty và sẽ tìm 1 ai đó để yêu). M biết lúc này a ấy chỉ thân duy nhất với m, k nc hay tán tỉnh ai. Thời gian này kéo dài 6 tháng, rồi a có tc với 1 cô bé, a tâm sự hết và luôn nói coi mình là e gái đặc biệt. Khi đó m buồn lắm nhưng vẫn nc bt với a,m hạn chế nc đêm với a, rồi a nhận ra a chỉ cảm nắng , 2 a e lại thân như trc, những lúc chỉ có 2 ng tc k vượt qua đc lí trí nên lại gàn gũi ôm, hôn như yêu nhau.... Khi say a thường gọi m. M biết thế là k nghiêm túc dứt khoát, m đã rất muốn thoát ra khỏi bế tắc đó và m biết m đã rất yêu a nhưng do nhát mà dám thổ lộ.
Và bây giờ bme aQ có mai mối cho a 1 người cùng quê và cùng khu nhà chung cư với a, 2 gia đình đã nc chỉ chờ 2 ng quyết. Ban đầu a rất mệt mỏi vì sức ép gia đình, tâm sự với m rất nhiều, m thương nhưng k biết làm tn. A vẫn nghe bme tối tối nt nc với cô bé đó, chắc tc cũng nảy sinh và 2 ng họ hẹn đi chơi với nhau, lần đó về a cũng kể ch với m, a vui lắm và nói " lần đầu tiên có ng khiến a rung động mạnh đến vậy" a hp lắm, ở phòng lv chat chit và nhắn tin cười tủm tỉm suốt, m thấy vậy cũng vui cho a nhưng thật sự là mình rất đau. Có 1 a cùng cty thân với 2 a e khuyên m nên tỏ tình trc khi quá muộn, nhưng m k thể gây áp lực cho a lúc này, chưa bao giờ thấy a hp như vậy. M có chút thay đổi, ít nc với a hơn, tối a vẫn nt, nói có lỗi với m rất nhiều,m bảo a tối đừng nt cho m 1 thời gian a k thấy mối quan hệ giữa e và a bất thường hay sao, a vô tư quá. M biết đã đến lúc dừng lại. Nhưng m thật sự có tc m rất khó quên vì cả 2 cùng phòng. Họ đang trong giai đoạn tìm hiểu chưa chính thức yêu, m có nên làm theo trái tim mách bảo k đây????