Em và anh ấy chỉ mới biết nhau chừng 7 tháng, chung chỗ làm. Anh ấy là 1 người tốt, chăm chỉ, ngoan hiền. Chỉ có điều hút thuốc nhiều và hay uống rượu chứ ko hề gái gú lăng nhăng. Anh ấy hay nhìn lén em, trêu tức em, làm nhiều trò cho em vui, hay quan tâm lo lắng cho em, hay nói chuyện và cho em rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống... Nói chung là em cảm nhận đc là anh ấy thích em lắm. Mọi người trong chỗ làm cũng nói là anh ấy thực sự rất thích em, và đều khen 2 đứa xứng đôi.


Có điều anh ko gì với em cả. Em hỏi thì anh nói là anh có người yêu rồi. Em buồn lắm, nên sau đó nhiều lần em cố gắng quên anh đi. Ko nhìn anh nhiều như trước, ko quan tâm anh nữa, giả vờ ngó lơ. Xong có người đến tán tỉnh em, anh vô tình nhìn thấy. Rồi anh giận, cứ trách móc là em thay đổi. Mua quà tặng em này nọ. Em thiệt ko hiểu mới đi hỏi anh tại sao giận em. Thì anh ko nói, toàn trách móc. Em tức quá bật khóc bảo là anh từ chối em rồi, sao tự nhiên giận em vậy ? Xong anh nói anh đâu có từ chối em, anh chỉ nói sự thật là anh chưa chia tay với người cũ, anh nói là anh k muốn nói dối em.


( Người cũ là 1 cô gái bằng tuổi, quen nhau từ hồi đi học high school. Họ yêu xa từ lúc anh sang đây cũng đc 6 năm rồi, thỉnh thoảng 1,2 năm có về nhà 1 lần ).


Anh bảo em có sao thì để vậy, thay đổi làm gì. " Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi thật ra em ko phải như thế " ( Em cảm động bởi câu này vì em k ngờ anh đọc đc suy nghĩ của em, vì bề ngoài em là 1 đứa khá cứng rắn ).


Anh còn bảo em đừng ghen với cô bé thích anh, anh chỉ xem nó là em gái thôi. Anh còn ghen tuông với cái anh chàng hay đến nói chuyện ngọt ngào với em. Em hỏi anh có yêu em ko đã 3 lần rồi, lần nào cũng nói là em nên tự cảm nhận đi. Anh k thích nói. :(


Em buồn anh thì anh bảo là anh ko có gì tốt đâu, đừng yêu anh. Anh ko hề cho em hi vọng, ko hề nói yêu em, ko hề níu giữ em lại. Nhưng em cảm nhận đc là anh ko muốn em bỏ đi. :(


Giờ em ko biết có nên tin anh ko nữa, em k muốn làm người thứ 3 ngăn cách tình yêu của anh và cô gái kia ( cuối năm cô gái kia sang du học cùng anh ) Nhưng trái tim em thì luôn mong có anh. Liệu em có nên tiếp tục yêu anh, hay tiếp tục bơ anh đi ?