Bữa trước em có post 1 bài hỏi ý kiến các anh chị về việc bạn trai em gần đây rất ít gặp em. Thường là 1 tuần 1 lần. Các anh chị có cho lời khuyên là đừng lo lắng blah blah, lý thuyết mảnh trời riêng blah blah, rồi là em nghĩ ngợi nhiều quá blah blah...


Hôm qua em đã phát hiện bạn trai em trong khoảng 2, 3 tuần nay thường xuyên lên zalo và beetalk "làm quen". Và hiển nhiên, có 1 vài em gái, anh thường xuyên tâm sự: nào là anh cô đơn, trời trở gió mà gấu thì chưa có blah blo...


Nói thực thì bạn trai em cũng vốn là người hay đong đưa, trên facebook thì anh thường xuyên comment cho các bạn nữ theo kiểu trêu đùa tán tỉnh, nhưng trêu đùa là phần nhiều.


Còn các em gái trên zalo và beetalk thì anh tuyệt nhiên không comment, không like ảnh, nói chung là có add facebook nhưng làm như không có tý quan hệ nào.


Em đã chia tay với bạn trai ngay lập tức.


Em muốn post cái này để khuyên các chị, các em: hãy tin vào trực giác của mình. Cảm thấy có gì thay đổi là phải tìm hiểu ngay. Đừng để đàn ông nó coi mình là kẻ ngốc.


Đàn ông thật kỳ lạ, dù yêu, rất yêu là đằng khác, nhưng họ vẫn cần cái cảm giác được đi chinh phục tán tỉnh người khác.