Tớ cũng chẳng biết miêu tả tâm trạng hiện giờ như thế nào nữa.... Buồn? thất vọng? Chán? Haiz... Có khi nó trộn lẫn tuốt tuột những cảm xúc này cũng nên. Chả là hôm qua là sinh nhật tớ. Sinh nhật năm nay hơi khác là tớ đã là đừa mà như mọi người nói là hoa đã có chậu rồi đấy... Tớ và BF yêu nhau được gần 5 tháng rồi. Trước đấy chàng cũng biết là sinh nhật tớ sắp đến nhưng đợt này nghỉ lễ dài, đứa vào về quê đứa đấy. Sáng dậy mong ngóng tin CMSN từ chàng nhưng sáng không thấy, trưa không thấy, châp tối không thấy. Đến khoảng hơn 9h tối chàng nhắn tin hỏi tớ đang làm gì? Và nói là gọi cho chàng. Tớ gọi lại hóa ra chàng đang ở tiệc tùng gì đấy. Bảo tớ gọi điện để thoát thân. Sau đấy thì bảo tớ lát sẽ gọi lại. Khoảng 15 phút sau lại nhắn tin là gọi anh. Tớ gọi lại thì lại lặp lại tình huống cũ. Chàng cần một cuộc gọi để thoát thân... và kèm một chú ý là 15 phút nữa gọi lại cho chàng vì tầm đấy chàng đã ở nhà và máy thì hết tiền rồi không gọi lại được. Tớ đã buồn lắm rồi!!! nhưng cố nhịn và gần 10h đêm tớ gọi lại, chàng chưa về nhà.. Đang ở nhà đứa bạn thân vì đi qua nhà nó gọi vào...Tớ có nhịn để nói bằng giọng điệu không được vui vẻ cho lắm. Chàng hỏi tớ giận ah? khó chịu ah? ... và cuối cùng nói là 'Anh biết hôm nay là ngày gì mà'. Trời ah, nghe xong mà nước mắt thi nhau giàn giụa... Tớ không nói gì chào và cúp máy. Thà là người ta quên luôn đi thì là một lẽ (hoặc có thể chàng lúc đấy mới nhớ ra) đằng này lại nói là vẫn nhớ. 10h tối có thể tớ đã đi ngủ mà một lời chúc tớ vẫn chưa nhận được thì tớ cần người ta nhớ làm gi?? Tớ lên giường nằm mà nước mắt nước mũi tèm lem... Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Khoảng 20 phút sau thì tớ cũng nhận được tin nhắn chúc mừng. Và nói đáng lẽ phải gọi điện nhưng giờ chắc là tớ đi ngủ rồi...


Cả ngày hôm nay chàng cũng chẳng buồn gọi điện hay nhắn tin cho tớ mặc dù chàng biết thừa tối qua tớ giận dỗi thế nào. Tối nay có hẹn đi xem phim, tớ thì đã quay về HN rồi nhưng theo như chàng nói từ trước SN tớ 1 ngày rằng chàng rất nhớ tớ, nhớ là có hẹn đi xem phim nữa nhưng không hứa trước là sẽ quay lại đúng ngày. Để xem thế nào đã.... Tớ đọc xong tn mà mặt mũi đã nóng bừng lên rồi... Ngày hôm nay tớ cũng xác định là người ta chẳng quay lại đây đâu.


Ý chàng là sao hả mọi người ? Là chàng quá vô tâm hay tớ chẳng là gì đối với chàng cả? Hay tớ thể hiện tình cảm nhiều quá nên nghĩ là tớ cần chàng hơn nên thích đối xử với tớ thế nào cũng được.


Xét về độ nghiêm túc trong mối quan hệ này, tớ nghĩ là chàng hoàn toàn nghiêm túc. Vì bạn bè thân thiết cho đến phụ huynh đều đã giới thiệu gặp gỡ tớ.


Người trong cuộc luôn mù quáng. Đầu óc tớ lúc này toàn là trách móc, giận dỗi thôi nên chẳng nghĩ được gì cả. Mọi người cho tớ lời khuyên nhé! Cám ơn nhiều!