Nghe tên topic lạ quá phải không ạ? Thường thì người ta chỉ phân vân có nên xxx trước khi cưới, còn mình lại tệ hại hơn, còn chưa yêu nhau cơ ạ. Chuyện của mình thế này.
Cả hai cũng lớn rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, công ăn việc làm tử tế. Và đều có ý định tiến tới hôn nhân trong năm nay hoặc năm sau.
Mình yêu anh trước. Mình chưa từng xxx với ai, nhưng ko phải do mình cổ hủ. Trái lại, quan điểm của mình khá cởi mở, và thậm chí mình là người có nhiều ham muốn, nhiệt tình và "bạo" trong chuyện đó (mình tự cảm thấy vậy dù chưa từng xxx).
Anh chưa từng nói yêu mình. Nói chung là có tình cảm với mình, nhưng chưa đến mức gọi là yêu. Anh vẫn bảo cho anh thêm thời gian để tình cảm đó phát triển, vì anh tự nhận là người khó yêu. Anh có nghĩ tới chuyện cưới mình làm vợ (vì mình là cô gái tốt về nhiều mặt). Nhưng mà tất nhiên, mình dù yêu cũng sẽ ko chấp nhận lấy một người chồng ko yêu mình. Cho nên tư tưởng của mình là chờ anh yêu mình thật sự rồi mới tính chuyện hôn nhân.
Về nhân cách, anh là người rất tốt, đáng tin cậy, nghề nghiệp đàng hoàng. Bạn bè và gia đình mình đều quý anh và bảo nếu lấy được chồng như anh là cực tốt.
Anh gần 30t nhưng cũng chưa từng xxx với ai. Mọi người đừng lấy làm lạ, điều này thì những người biết anh chẳng ai ngạc nhiên đâu, nhìn tính cách cũng thấy được mà. Và dạo gần đây anh nói "muốn" mình. Anh bảo ngày xưa anh ngoan quá, nên chưa từng làm chuyện đó. Dù mình nghĩ, với điều kiện của anh thì anh ko thiếu gì cơ hội nếu muốn (anh khá đẹp trai, lạnh lùng, xưa giờ rất nhiều con gái thích). Giờ thì thấy đó là nhu cầu tất yếu nên muốn làm.
Mình phản đối, mình bảo phải có tình yêu thì mới được. Anh có vẻ ấm ức, kiểu "Định lấy anh làm chồng mà chồng bảo vợ ko nghe ah? Thế mà bảo là vợ ngoan.":Silly:, rất trẻ con. Sau đó có gợi ý vài lần nhưng mình vẫn kiên quyết nói không. Điều oái oăm là tuy mình phản đối, nhưng kỳ thực mình yêu và rất muốn xxx với anh. Chứ nếu mình e lệ ngoan ngoãn như người khác thì đã ko cần phải lên đây hỏi. Mình cũng ko quan niệm là mất cái ngàn vàng hay gì gì hết, đối với mình tình dục là đôi bên cùng có lợi, bình đẳng như nhau. Nếu làm với người mà mình muốn, xứng đáng thì ko có gì phải hối tiếc.
Mình muốn hỏi các bạn, nhất là các bạn trai:
1. Sau khi quan hệ với 1 cô gái mà mình có tình cảm (chưa phải là yêu), liệu có thể gắn bó hơn ko? Hay chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu, chấm hết? Anh bảo anh là đàn ông nên ham muốn nó đến trước một bước, nhưng anh có tình cảm chứ ko phải chỉ là giải quyết nhu cầu. Anh luôn khá thẳng thắn với mình về chuyện tình cảm nên ko bao giờ vì "muốn" mà có thể dễ dàng nói yêu mình.
2. Với người ko có tí kinh nghiệm thực tế nào như anh (và cả mình), thì lần đầu tiên sẽ khó lòng suôn sẻ, cũng ko có cảm giác thích thú (chắc vậy?). Mà mình đoán, anh đang thèm cảm giác lên mây lên gió gì đó lắm, mà nếu xxx với mình lần đầu ko đc, anh có chán? Vì mình thấy nếu yêu nhau, người ta có thể vì yêu mà kiên nhẫn cho tới khi đạt được cảm giác. Nhưng vì anh ko yêu, nên có lẽ sẽ dễ nản hơn chăng? Sorry vì cái này mình mù tịt, có lẽ thắc mắc ngớ ngẩn.
Túm lại là mình vẫn sợ cái sợ muôn thủa của gái zin là sau khi xxx, anh ta sẽ chán mình :Smiling:. Còn thì mình nghĩ, vượt qua được lần đầu tiên thì ok, vì mình khá bạo dạn, ko biết ngại ngùng là gì trong chuyện đó cả nên cũng sẽ chịu khó làm nhiều cách để thỏa mãn đối phương :Smiling:.