Nghe đầu đề chắc a c em đoán đc minh la boy hay gỉl rồi, ngần ngừ 1 lúc ko định viết nhưng rồi cứ viết thử coi sao :)). Mình nói ngắn gọn thế này.
Mình là zai còn bzinnn tuổi cũng 2x vài năm nữa lên 3x ngay :)), hồi trước chỉ lo học hành; rảnh thì chơi game ko để ý đến gái gú cho lắm, cũng biết có mấy cô bạn cùng thích mình (đoán vậy b-)) cũng có cô có ý chủ động nhưng dạo trước mình cứ ba ngo* thích làm bạn bè hơn nói chiện cho nó thoải mái, đâm ra các cô ý nản giờ đi chống lầy hết rồi.
Nên giờ đi làm ba cái chuyện tán tình lừa phỉnh, TY & TD chẳng môn nào rành. Làm ở công ty bị mấy a cao thủ tình trường chê "tầm này ma cũng chưa biết gì :Embarrassment:", lại được mấy chú đệ tử ruột chém gió "hôm nào lĩnh lương anh em đi thư giãn tý cho thoải mái 8-|" ---> lại pahir ba ngo* giả đò chém sang chiện khác. Ở nhà thì ông bà bô cứ giục minh suốt ngày công việc; chẳng chịu đi tìm hiểu gì cả. Đến nản !!!
Cuối cùng đã quyết đinh phải tìm hiểu xXx sem nó có cảm giác thế nào. Ai biết tả thử cảm giác ntn vậy . KQ: đã quen đc 1 em, tán đc 1 em mới vào công ty cũng khá ( theo tiêu chuẩn LX thì là 7 8 7 8-}) trong vòng 1 tuần làm việc, ko phải loại dâm dê lả lướt hay bò già giả nai nhé. Nói chung ko phải là gu người mình thích nhưng cũng được. Khả năg em thích mình la 60%, qua cách e nc thì e cũng biết TD la thế nào chứ ko ba ngo* như mình trc kia>>>> theo Zai - E đã bi mất zin 80% . Nói chung chuyện XXX với e chỉ là sớm hay muộn thôi.
Mềnh đang nghĩ XXX với em xong rồi lại quay ra chia tay em, nghe thấy nó có vể tội tội hay ko biết là XXX thì dàng nào 2 bên cũng đều "sướng" đơn giản chỉ là một quan hệ bình thường như tụi người nước ngoài vần làm, ko t.y ko nc mat - just for all fun.