Em thật sự k hỉu anh ta muốn gì? Anh ta như thế nào? Anh ta suy nghĩ gì nữa! Quá mệt mỏi.
Bọn e đã quen đc 1 năm 8 tháng r đó.
Uh thì em yêu anh nhiều lắm, lúc nào em cũng chủ động trong mọi việc, tử gặp gỡ, đi chơi, nt, hỏi han, quan tâm này nọ. Còn anh ta thì không.
Gặp nhau thì ảnh thương em lắm, còn k gặp thì như cái kiểu sống chết mặc bay a1k.
Cách đây 1 tuần, 2 đứa hẹn tối đó sẽ gặp tại nhà anh. Uh thì tối đó, em ra chỗ hẹn để a dẫn về nhà a chơi. ( nhà anh thì mọi ng k thích e, toàn fai len lút ). rồi a nt k qa nhà a đc, vì m.n đang ở nhà. Thế rồi e mới tức lên, e nói a k zô nhà a thì thôi, z ra đây đi, em đợi. Anh nhất quyết k ra. E lại bực nữa kêu anh e đag ở hẻm nhà a, a ra nói chuyện xog r về. A cũng k ra, gọi đt lúc đầu thì anh, a nói k ra đc. a bận. ( em biết thứa anh đang bận chơi game) THế e cứ nt r đợi, r gọi cho đến 22h30 a khóa máy lun. e đợi đến 23h thì em đi bộ về. Đêm đó, khoảng 23h30, a nt là khóa máy để e về, chứ a k có ý gì. e k trl. a gọi đt, e k nge. Hết.
Qua ngày hôm sau, e đợi woa2i mà a k nt gì hết, tính e lại thấy khó chịu, thế là lảng vảng ra công viên 8h tối. e nt kêu a ra nc vs e. a k ra. A cứ kêu mai gặp, e lại mún gặp tối hôm đó.. Thế r e ức chế, lại đang tức vụ hqa, nt nói này nọ, chấm dứt để ổng ra. ổng vẫn k ra, e hù là sẽ vào thẳng nhà ổng lun. ổng mới chịu ra. 2 đứa mới hòa. E k hỉu sao ổng lại lười như thế chứ. E đi bộ qua ổng hết 20p, còn ổng đi xe qua e thì mất 5p thôi.
Đến chủ nhật 20/10, chẳng hoa chẳng quà gì hết, mà có bao giờ ổng tặng gì cho em đâu.
t2 e đi làm về, vẫn mang cơm về,2 đứa vẫn an uống vui vẻ.
t3 ổng zìa quê, em k nt, ổng k nt cho em lun.
t4 e nt cho ổng, ổng nha81cn lại
t5 lúc 23h e mới nt cho ổng, ổng cũng nt lại, e kêu ổng là a bận đến nỗi k nt cho e đc 1 câu hả? thì ổng kêu đang pùn vì ng ta gọi đi ngĩa vụ
t6 e k nt, ổng k nt cho e lun. Và giờ là t7.
Quan trọng là mỗi đêm nick game của ổng vẫn sáng, face vẫn lên nhưng k hề hỏi thăm e.
Luc trc cũng ctay 1 lần vì gia đình cấm, e níu kéo, hạ thấp lòng tự trọng để ổng quay về á, mà có vẻ ổng thương e hơn.
Mà k bít nếu ổng đi nghĩa vụ 1,5nam, r qua Nhật thêm 3 năm nữa, vs cái tình trạng này, chẳng biết sao nữa.