Các chị ơi, giúp em giải thích và xử lí vụ này với ạh


Số là e có quen một chàng trong khóa học ngoại ngữ 3 tháng. Chàng là đời đầu 8x, vừa học thạc sĩ ở Nhật về, chàng học rộng hiểu nhiều nên em mê chàng lắm. Mặc dù chàng hơi bị già so với em (hơn 9 tuổi liền) nhưng tính tình trẻ trung, teen lắm. Em ngưỡng mộ chàng và chàng cũng thừa nhận thích em mê mệt. Mọi chuyện đang trên đà tốt đẹp vậy mà thời gian gần đây chàng tự dưng biến đổi làm e chẳng kịp hiểu gì cả. Đầu tiên là vụ mùng 8/3, chàng im hơi lặng tiếng làm e buồn và thất vọng gần chết. Bao nhiêu vệ tinh khác mời e đi chơi mà e từ chối hết để dành cơ hội cho chàng thế mà 1 cái tin chúc mừng cũng chỉ đc đính kèm với tin chúc ngủ ngon. Dạo gần đây thì cứ mở mồm ra là đòi hỏi chuyện đấy. em thề là e cư xử rất chừng mực, không ăn mặc vớ vẩn gì cả để khiến chàng hiểu nhầm...Trước giờ nói năng rất tử tế mà dạo gần đây ăn nói như 1 tên Sở Khanh biến thái. Em cay lắm và có cảm giác chàng đang muốn bỡn cợt mình, coi em như con gà ngu ngốc vậy. cái kiểu nói của chàng là nếu em cho anh thì anh sẽ yêu em, nhiệt tình quan tâm chăm sóc em, còn nếu không thì đừng trách a lạnh lùng ,xa cách.... Thời đại này làm gì còn ai tin vào định lí ngu ngốc như thế nữa chứ... coi thường nhau quá...:))) còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc khóa học này, chưa chắc đã gặp lại nhau nữa, em đang hừng hực khí thế muốn cho a ta 1 bài học về tội coi thường phụ nữ thời nay, sau này cũng chả phải gặp lại nữa mà sợ mếch lòng nhau. Có chị nào có cao kiến gì để xứ lí vụ này không ạh? em cảm ơn nhiều