Nếu được ước tôi sẽ ước mình chưa từng có những phút giây hạnh phúc bên anh, đã từng quá hạnh phúc nên giờ mới đau như thế này.
Những kĩ niệm ngày xưa bây giờ quay lại xé nát lòng của người hoài niệm. tại sao anh đang bên tôi - đang quyến rũ tôi - đang tán tỉnh tôi - lại vẫn để lòng nhớ về người tình cũ - người mà đã rời xa anh rất lâu rồi. Nếu anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, tại sao anh lại tìm đến tôi. Anh biết rằng nó sẽ làm tổn thương tôi đúng không? Tại sao anh vẫn làm vậy?
Đọc tùy bút " tại sao" của anh vào 12 giờ trước - ha, thật nực cười khi tôi nghĩ rằng anh viết cho tôi. "Giờ này em đã ngủ chưa, anh nhớ em". Lòng tôi vui biết dường nào. Tôi vui khi biết rằng anh cũng yêu tôi. Nhưng đời không như người thường mơ, mở tùy bút, cái tên " Tình ơi" đã làm tê tái trái tim tôi.
Vậy rằng khi cùng thời gian đó, tôi đang buồn và khóc cho chuyện tình 2 đứa thì anh lại không nghĩ đến tôi, khi vừa cãi nhau với tôi làm buồn tôi mà đang nghĩ về anh và Tình. Chẳng lẽ nỗi đau với Pass huynhtinh chưa đủ tấn công trái tim dễ vỡ của tôi nên anh phải làm thê nữa.
Tất cả một ngừoi đều rất giỏi làm người khác chìm đắm trong hạnh phúc. Và cũng giỏi phá vỡ nó đi nữa.