Ngày xưa , S có một người con gái thanh mai trúc mã từ ngày còn nhỏ xíu , tên gọi là T . Đối với S , người con gái ấy là người bạn thân thương nhất , và sau này là người con gái S yêu thương nhất . Hai đứa trẻ , cứ thế lớn lên theo thời gian , nơi góc phố nhỏ của Hà Nội yêu thương , có những kỉ niệm không thể nào xóa nhòa .
Gia đình bên cô bé T ấy cũng yêu thương S lắm . Hồi S còn nhỏ , có một thời gian S còn sang " ăn trực " cơm bên nhà T , ở cả nửa buổi vì bố mẹ S đi làm không có ai ở nhà trông S . Nói thế để hiểu , S và T gần gũi nhau đến mức nào .
Những tưởng sẽ mãi là như thế , nhưng tương lai quả thực là chẳng ai có thể biết trước được . Đến khi mới lớn , S nhận ra S thương T nhiều lắm . Một ngày không gặp T là một ngày thật buồn chán , không nghe thấy giọng nói đặc biệt ấy thì thấy nhớ thật nhiều , và hình như , S đã bắt đầu yêu ....
Nhưng S chẳng bao giờ dám nói ra điều đó , chỉ đơn thuần là nhớ nhung và mong ngày qua nhanh để có thể cùng T đi trên con đường đến trường , nơi góc phố rêu xanh vẫn thường hay lầy lội mỗi khi trời đổ mưa . Chẳng thể nói được rằng : " T ơi S yêu T rồi đấy " .
Thế nhưng đến một ngày , S lại nói rằng S yêu thương một người con gái khác , không phải là T !!! :11:
T đã khóc , và viết cho S một bức thư giấy , bức thư mà sau rất nhiều năm , S vẫn còn giữ gìn như chính trái tim mình nơi đó . Chỉ là sau bức thư ấy , S đã mãi mãi không còn cơ hội trở lại bên T , bởi vì.....
Một người bạn thân của S , một cậu bạn mà vẫn chia đôi một chiếc bánh , vẫn thường kể cho nhau mọi điều được cho là bí mật... đã mang T rời xa S , mang đi tình yêu đầu đời của S , để rồi trở thành người con trai đầu tiên mà T yêu . :Crying:
Sau đó là những ngày tháng đen tối nhất , chỉ có S với những suy tư , ân hận , lo âu , rồi lại suy tư , ân hận ...giá như ngày đó , S có thể nói với T là S yêu T biết chừng nào .
Một năm sau khi T công bố tình cảm của mình với người kia , họ đã chia tay . Đó là điều S lo lắng , vì dù sao , S và cậu trai kia cũng đã từng là bạn thân của nhau , hiểu quá rõ về nhau... Sau chuyện này , T đã hoàn toàn là một con người khác , xinh đẹp hơn , hiểu biết hơn , lớn hơn , để rồi không còn là cô bé hay khóc nhè mà ngày xưa S thương nữa ,em giờ đây đã khác rồi :Crying:
Sau đó rất lâu , S đã cố gắng để hàn gắn lại những tình cảm xưa kia giữa S và T , cố gắng thay đổi để sửa sai những lỗi lầm trong quá khứ , mong sao với T , S có thể làm lại từ đầu , sẽ bên nhau như ngày xưa vẫn thế và trong tâm trí S vẫn tự nhủ rằng sẽ chỉ yêu riêng T mà thôi . Duy nhất có một điều rằng , T bây giờ đã không còn là T của ngày xưa nữa , không còn như những dòng chữ yêu thương trong bức thư giấy hôm nào nữa rồi .....:20:
Ngày sinh nhật T 20 tuổi , là ngày S không thể nào quên . Hôm ấy S bận thật nhiều , nhưng vẫn chuẩn bị mua bánh và nến sinh nhật cho T từ sớm hôm trước . Tối hôm đó S mang theo niềm vui như chính sinh nhật mình , đến mừng T bước sang tuổi mới . Vậy nhưng , đêm hôm đó , T nhắn tin rằng từ nay S đừng làm phiền T nữa , và trước khi kết thúc ngày sinh nhật của mình , T còn cố nói rằng đừng nhắn tin chúc T ngủ ngon như trước nữa . Không có S chúc , T vẫn cứ ngủ ngon thôi . Đêm hôm ấy , trời đã mưa rất nhạ nhàng , nhưng cũng kéo dài rất lâu , rất lâu....:20:
Cuối cùng thì , S cũng nhận ra rằng từ nay sẽ thôi không còn hi vọng nữa , thôi không còn trông mong nữa , vì dù rằng vẫn là giọng nói ấy , con người ấy , nhưng T của ngày xưa đã không còn nữa . Yêu thương thêm làm chi , chờ đợi thêm làm gì , cố gắng mãi cũng chỉ là không gì cả....
Cho đến ngày hôm nay , khi đã dành tình cảm cho một người con gái khác , thực lòng S vẫn không quên được T . Chính vì vậy mà S đã tốn rất nhiều thời gian ngồi một mình chỉ để tâm sự với một chiếc máy tính vô tri , vì S không thể nào im lặng , không thể nào quên đi , đành nhờ những dòng chữ để vơi đi nỗi niềm .
À , không phải là S nói để van xin tình cảm của T đâu , chỉ là S muốn xóa nhòa đi kí ức thôi . Có người nói với S là " vẫn biết cố quên thì sẽ nhớ , nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " . Ừ thì cũng đau thương thật đấy , nhưng S của ngày trẻ con từ hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất , thậm chí nếu người con gái S đang yêu thương có đọc được những tâm sự này , S vẫn có thể nói với người ta rằng " đó chỉ là kỉ niệm cần quên , giống như một tập file cần delete trong bộ nhớ vậy thôi " .