Em xin nói trước đây không phải chuyện của em. Mà là chuyện của bạn thân em. Hiện giờ nó đang rất khủng hoảng. Em không biết phải khuyên nó thế nào.
Bạn em mới tốt nghiệp và mới đi làm (sn89). Từ trước tết nó được bạn cấp 3 giới thiệu cho cậu ruột (sn85) của bé bạn. Lúc đầu bạn em cũng không mặn mà gì lắm. Nhưng em cũng không ngờ chỉ sau Tết tụi nó lại tiến nhanh thế. 2 đứa dọn về ở chung với nhau (cùng quê TQ). Từ hồi 2 đứa ở chung thì bạn bè tụi em cũng ngại mà ít qua. Nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy có gì đó gờn gợn trong mối quan hệ này.
Hôm nay em ngồi chat chit linh tinh với nó. Nó có vẻ buồn, gặng hỏi mới biết nó có bầu, được 5-6 tuần gì đó. Hiện giờ cả sức khỏe và tâm trang nó đều không tốt. Bạn em kể rằng khi mới biết, bạn trai nó bảo để nó tự quyết định. Nhưng từ sau trận cãi nhau tối qua (không rõ vì chuyện gì) mà ông ấy đùng đùng bắt nó bỏ cái thai. Nó suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua. Vì có lẽ nó đã yêu quá vội vàng. Bạn trai nó vốn tính gia trưởng, đa nghi và hay ghen. Từ dạo sống chung nó khó có điều kiện đi tụ tập bạn bè như xưa. Nếu có cưới nhau chắc cũng khổ. Nhưng mà cũng không dám bỏ cái thai... Nghe chuyện mà em thấy khổ thân nó quá. Em cũng chỉ biết khuyên bạn em giữ sức khỏe dù có giữ hay bỏ cái thai.
Liệu bây giờ có cách xử lí nào được nhỉ? Liệu bạn em có nên cưới chỉ vì có bầu hay không?