Các mẹ ơi, giúp em với, em năm nay 22, sắp ra trường, có quen anh ấy qua facebook, cũng được 1 năm rồi. Nhưng ngay khi nói chuyện với nhau được hơn 1 tháng, anh ấy đã nói yêu em (khoảng tháng 5 năm ngoái) Anh ấy ở Huế, em ở Hà Nội, xa quá nên em cũng chưa nghĩ gì nhiều. Nhưng đến tháng 9, em quyết định vào Huế chơi với anh ý, em chỉ nghĩ đơn giản là vào chơi thôi, nhưng anh ý và cả gia đình trong đấy hình như đều nghĩ em yêu anh ý nhiều lắm mới quyết định vào thăm anh ấy. Sau đấy, đến khoảng tháng 12 thì em muốn chia tay, vì khi vào đấy,em thấy cuộc sống xung quanh đấy có vẻ gì đấy "yên bình" quá, không như ở Hà Nội (anh ấy chỉ ở huyện thôi, cách trung tâm thành phố Huế 10km) và em nghĩ đến chuyện sau này về đấy sẽ xa gia đình nên muốn chia tay.Trong mấy tháng (gọi là) yêu nhau, em và anh ấy cũng có nhiều bất đồng quan điểm, tạm dừng mấy lần rồi nhưng một phần vì anh ấy níu kéo, phần vì em thấy trống trải nên vẫn tiếp tục. Khi nói chia tay, Anh ấy đau khổ nhiều lắm còn em thì chẳng thấy gì nhiều, chỉ hơi trống vắng thui. Rồi đến khoảng tháng 3 vừa rồi, em có liên lạc với anh ý, nhờ chút chuyện (trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 em vẫn có liên lạc với anh ấy nhưng không phải với tư cách người yêu) Vì làm hộ em vài việc mà anh ấy tiêu tốn mất khá khá tiền bạc và công sức. Khi nói chuyện lại với nhau (với tần xuất nhiều như trước khi chia tay), em lại thấy muốn ở bên anh ấy như trước. Với sự thúc giục của anh ấy, em đã có hứa hẹn chuyện sẽ lấy anh ấy. Bố mẹ em có gặp anh ấy 1 lần khi vào Huế chơi, hai cụ tỏ ngay ý không thích và nói "chỉ khi HN này hết con trai thì may ra mới cho lấy".
Giờ em không biết phải làm sao nữa. Liệu em có yêu anh ấy không khi mà vẫn so bì, tính toán thiệt hơn khi khi yêu anh ấy. Em chẳng biết làm sao, chỉ biết nghe lời anh ấy rằng "sẽ lấy anh ấy" nhưng thật tâm có lúc em không muốn thế vì sợ xa nhà, có lúc em lại thấy muốn ở bên anh ấy.