mình đang yêu 1 cô gái. Cô ấy vốn có 1 tình yêu cũng lâu với 1 người ( khoảng 7 năm) nhưng mà 2 năm trở lại đây thì toàn là đau khổ, thất vọng vì ngưới kia quá vô tâm.


Nhưng vì yêu quá lâu, có rất nhiều thứ đã trở thành thói quen. Mình theo đuôi cô ấy đc hơn 2 tháng. Lúc đầu thì người ta rất buồn, khổ vì người kia. Hầu như ngày nào cũng nhắn tin cho mình đang buồn vì cậu ta. khóc vì cậu ta, muốn có người ở bên cạnh rồi hay thức khuya vi cậu ta, nhiều lúc còn ra dầm mưa vì không muốn ai biết la mình đang khóc v.v.v...nhưng gần đây thì đỡ hơn, thỉnh thoảng mới như thế, mỗi lần như thế đều nt cho em nói là buồn, nhớ cậu ta. Mình cũng động viên, ở bên cạnh, nhưng mà cô ấy hay hoi "vì sao yêu người ta", " đừng có yêu người, dừng lại đi","nếu tiếp tục sẽ khổ ". Rồi trách bản thân là ích kỉ. Có 1 2 lần nói là 2 người đang có 1 mối quan hệ k rõ ràng. Mình muốn xin tư vấn tâm lí con gái như vậy là sao, vì mình không muốn dừng lại. Nhưng nhiều lúc lại không biết phải làm sao..


cảm ơn mọi người