Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các mem Webtretho
Em là newmember xin mọi người tư vấn giúp em ca này
Chả là em và bạn gái yêu nhau đến 2/8 này là tròn 5 năm. Bọn em phải vượt qua nhiều thử thách lắm mới đến được với nhau, đầu tiên là gia đình 2 bên phản đối, bọn em cùng làng, nên làng xóm đồn đại ghê gớm lắm ( quê mà ) nên thật sự bọn em phải khó khăn lắm mới đến được với nhau. Yêu nhau 5 năm rất nhiều lần cãi vã đòi chia tay nhưng rồi lại đâu vào đấy !!
Nhưng hôm nay bạn gái em đòi chia tay, vì hôm qua bọn em xảy ra cãi vã, thật ra lý do thì bắt nguồn từ cãi cúc áo của em chưa vá ( hic ) tại em cũng nóng tính quá nên mới xảy ra chuyện cãi vã này
Rồi cô ấy đòi chia tay ...
chả là em mới chuyển công ty, do công ty cũ nó phá sản, lương lậu thấp vì em vẫn đang thử việc, trước kia thì lương cũng tạm.cô ý thì mới ra trường hè này thôi, nhưng do ngoại hình xinh xắn nên được nhận làm 1 công việc trực quầy khá nhàn hạ và lương cũng ngang pheo em bây giờ
Lý do được đưa ra là :
cô ấy nói là em ko lo được cho cô ý, và muốn yêu 1 người khác có thể lo được mình. trong lúc cãi nhau cô ý xưng cả mày tao với em ( thật ra trước kia em cũng vậy nhưng sau đó 2 đứa thống nhất ko xưng như vậy nữa )
cô ý chê em nghèo vì lương thấp, ko có tương lai, nguyên văn là " mày cũng chỉ đến thế thôi, mày ko dám bỏ tao à, mày thử bỏ ra xem tao sống thế nào " ...vvv còn nhiều câu khó nghe tương tự như vậy nữa
Thật sự thì em vẫn rất yêu cô ý, và em biết chắc rắng cô ý vẫn còn yêu em, cô ý có tính nóng giận là nói ko suy nghĩ gì hết. 2 gia đình cũng đã đồng ý và đình đầu sang năm cưới.
EM MUỐN XIN Ý KIẾN MỌI NGƯỜI EM CÓ NÊN CHIA TAY CÔ Ý KHÔNG
THẬT SỰ EM RẤT TRÂN TRỌNG KHOẢNG THỜI GIAN 5 NĂM QUA 2 ĐỨA ĐÃ CỐ GẮNG VƯỢT QUA NÊN EM RẤT SỢ, SỢ MẤT CÔ ẤY
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI. Em viết hơi loằng ngoằng mọi người thông cảm