Chào các chị,


Em mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn 2 tháng. Người yêu em và em gặp nhau trong lúc em đang rất đau khổ vì thất tình. Anh ấy đến bên em nhẹ nhàng giúp em vượt qua nỗi đau và chăm sóc, quan tâm, lo lắng yêu thương em nhiều lắm. Nhờ anh ấy mà em đã vượt qua được khoảng thời gian đau khổ khủng khiếp kia các chị ạ. Và em cũng nhận lời yêu (khi mà em xác định rõ ràng tình cảm của mình là tình yêu thì em mới nhận lời).


Nhưng gần đây anh ấy cứ muốn em cuối năm nay cưới, em còn trẻ, còn muốn tự do bay nhảy, và muốn học cao hơn nữa các chị ạ. Em cũng nghĩ là mình chưa đủ chính chắn để có thể chăm lo cho một gia đình cũng như là chăm sóc cho em bé, bla bla bla...


Nên em đều nói anh ấy từ từ, mình còn trẻ quá (ảnh hơn em 4 tuổi ạ). Nhưng cứ mỗi lần như thế là anh ấy tỏ thái độ buồn hẳn, nói là em không yêu anh ấy nhiều, tại sao cứ muốn học cao? Lập gia đình rồi ổn định sự nghiệp sớm (Anh ấy muốn em cưới rồi về quê làm ăn - nói là quê nhưng cũng là ở 1 TP các chị ạ, chỉ là ko được đông đúc như SG) thì không tốt hơn sao? ...


Các chị tư vấn cho em với, dạo này 2 đứa cứ đi với nhau một chặp là lại không vui, không khí cứ nặng nề sao đó các chị... :(


Em cám ơn các chị nhiều...!