Mọi người ơi lúc này em thật sự rất cần người tư vấn. Mọi người giúp em với.


Hiện tại em sn 91, mới bảo vệ tốt nghiệp được hơn 1 tháng. Người yêu em lại ít tuổi hơn em và hiện tại vẫn còn đi học. Bọn em rất kiềm chế trong chuyện ấy, em cũng rất cẩn thận những lần anh ấy k dùng bao em cũng chủ động uống thuốc. Nhưng không hiểu sao tháng này em chậm kinh, em đã nghĩ chắc do em dùng thuốc khẩn cấp nên chậm vài ngày không sao. Em thực sự lo lắng khi hơn 10 ngày mà không có. Em đã mua que về thử và báo kết quả là có thai. Ngày hnay em đi siêu âm thì đc bác sỹ báo tin là thai đc 10 tuần rồi. Bác sỹ cũng bảo với em là về bàn bạc kỹ nếu có ý muốn giữ thì bác sỹ sẽ cấp thuốc + sổ theo dõi, còn nếu không thì cũng nên quyết định sớm vì để lâu thai lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và sinh sản sau này. Bác sỹ cho em số điện thoại của bác nữa.


Em cầm tờ siêu âm mà không biết nên như nào. Gia đình anh ấy ngoài bố mẹ ra thì có các dì rất quý em, cũng động viên em rất nhiều. Còn gia đình em thì phản đối gay gắt vì anh ấy ít tuổi hơn em, không vững kinh tế thì nuôi con thế nào.?.


Em cũng suy nghĩ suốt từ hôm em thử thai đến giờ nhưng em cũng k nghĩ rằng thai em lớn đến vậy. Đợt vừa rồi em ốm nên dùng khá nhiều thuốc kháng sinh, liệu có ảnh hưởng đến bé k? em cũng đang điều trị viêm lộ tuyến cũng k biết có ảnh hưởng j bé k? em băn khoăn lắm ạ.


Em cũng chia sẻ với anh ấy nhưng em chỉ thấy anh ấy im lặng em lại càng hoang mang hơn. Thật sự giờ với em như nào tốt? nên làm thế nào em cũng không biết nữa.


Em rất cám ơn mọi người đã đọc và cho em lời khuyên.