Người yêu em làm bác sỹ, chúng em quen nhau nhưng chẳng mấy khi gặp nhau vì chúng em ở xa nhau quá. Thường thì ngày nào cũng nt, gọi điện mấy lần. Nhưng anh ấy rất bận, nghề bác sỹ mổ trợ sinh thì bận lắm, em cũng hiểu điều đó cho anh. Nhưng hình như chỉ mình em hiểu? Hay vì em quá yêu anh nên ko nhận ra được điều gì khác thường, liệu anh có thật lòng với em hay không? Em tham gia diễn đàn này là muốn giãi bày tâm trạng. Anh và em cũng có khi giận hờn, nhưng anh chưa bao giờ to tiếng hay mắng mỏ, mà chỉ chọc lại cho em cười rồi thôi, khi tâm sự thì anh nói em phải hiểu và thương anh, công việc bận, đôi khi ko nhắn tin hay trả lời được điện thoại cho em là anh đang bận. Thời gian anh ấy nt và gọi điện cho em cũng thường là vào giờ nghỉ trưa, tối và trước khi đi ngủ, ngày xưa thì sáng nào cũng gọi dậy buổi sáng nữa, nay thì tùy hứng....



Em có 2 vấn đề cần giải tỏa




1 ) anh ấy có yêu em thật lòng hay ko nhỉ? đôi khi có phải quá yêu anh mà ko nhìn nhận đc tình cảm anh dành cho em?


Trước khi đến với anh, em biết rằng học hàm học vị và địa vị xã hội của em không bằng anh ấy. Nhưng anh trấn an, làm công tác tư tưởng cho em rất nhiều , rất nhiều, cuối cùng em cũng yên tâm làm người yêu của bác sỹ. Nhưng giờ đây khi vượt qua được rào cản tự ti thì em lại cảm thấy bất an vô cùng. Em sợ mất anh trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù anh nói cuối năm sẽ xin phép cha mẹ làm đám hỏi. Nhưng lời nói vẫn chỉ là lời nói. Em chưa thấy có hành động cụ thể nào ở anh hết. Em bất an tâm.




2 ) Liệu ba mẹ anh ấy có chấp nhận em không các chị? Cái này anh ấy nói cho em an tâm nhiều rồi nhưng em vẫn không tự tin.




Mong nhận được tư vấn từ các chị.




Em.