Em là nam sinh năm 89, người yêu sn 91. Chẳng là trong chuyện tc cũng có chút vướng mắc, nói thật là e ko có kinh nghiệm yêu đương gì cả, những năm học ĐH vì kinh tế gđ, học tập, đi làm phụ giúp gđ nên cũng ko yêu ai. E làm nhân viên IT, cô ấy làm kê toán. Đến nay e mới yêu cô ấy đc khoảng nửa năm, cũng đi chơi, cafe, xem phim nói chung là cũng nhiều, cũng cảm nhận đc tình yêu giữa 2 người nhưng mà đi bên cô ấy mình có cảm giác ko đc tự nhiên, thoải mái như thường ngày và cô ấy cũng cảm thấy thế, cô ấy hay cười hay nói còn mình thì tính tình hơi cứng nhắc, ít nói. Nói chung cả ngày em tập chung vào công việc, vì c/s nên e cũng rất bận rộn, lúc nào xong việc thì mới gọi điện hoặc nhắn tin, buổi tối thì rủ đi uống cafe, ăn nhẹ, dạo phố...Gần đây cô ấy bảo là anh chẳng hiểu con gái gì cả và cũng ko hiểu em, từ đấy trở đi thì t/c ngày một nhạt dần. Xin các chuyên gia WTT tư vấn cho em, có chút hơi bối rối