Tình hình là sau bao năm cày cuốc em cũng cầm được cái bằng CNTT ra trường và bắt đầu công cuộc xin việc đầy cam go . E được 1 ông anh (con bác của anh xe ôm hàng xóm) cũng khá tay to hộ em vào làm ở Bưu điện tỉnh. Cơ mà em với ông đấy lại cầm hồ sơ qua bên sở y tế nộp luôn (cái này theo nguyện vọng của em). Cả hai chỗ đều test luôn. Chỗ bưu điện của ông a thì oke luôn nhận vào làm trực tiếp, còn chỗ kia thì họ bảo chờ. Vấn đề là chỗ bưu điện em cũng ko ham lắm nhưng vì trót hứa với ông là thứ 2 tuần này dy qua bên đấy làm rùi. Bây giờ mới ngớ người ra vì bên kia chỉ là làm viên chức (sau này vào làm cũng không được thuyên chuyển qua cái khác).
Có 2 phương án được đặt ra là :
1. Bỏ chỗ bưu điện tỉnh (cơ mà đang không biết nói với ông anh thế nào?). Chờ sở y tế gọi vì cùng ông ấy làm mối cả.8-|
2. Vẫn đi làm bình thường (mà làm không có lương),đợi bao giờ sở gọi thì chuyển sang.
Tình hình là em đang hơi nghiên về phương án 1 vì làm đằng nào cũng bỏ thôi. Cơ mà chưa biết ăn nói thế nào cho khéo cả, mong mọi người tư vấn giùm ạ. Cảm ơn nhiều.:Embarrassment::Embarrassment: