Mình là thành viên mới. Hnay mình có một chuyện này muốn hỏi, cụ thể là đối với các chị em.
Chuyện là hôm nọ mình có lạc đường ở Cổ Nhuế. Trên đường đi may sao gặp một cô bé chỉ đường giúp mình. Vô tình (và có cả cố tình ^^ ) mình và cô ấy đi chung một đoạn đường. Cô bé này là sv năm 3 trường Ngoại Giao, nhà cô bé ở ngay trong khu Cổ Nhuế đó. Trên một đoạn đường ngắn ngủi đi chung đó, mình cũng có bắt chuyện và hỏi han cô bé. Cô bé cũng tỏ vẻ welcome (ít ra là mình thấy thế, ko biết có đúng ko) và thỉnh thoảng cũng hé cười. Tuy nhiên, khi mình đề cập đến vấn đề xin một chút thông tin để giữ liên lạc, ví dụ: sdt or email thì cô bé hẹn: "Nếu lần sau anh đi lạc một lần nữa thì em sẽ cho sdt. Còn lần này thì ko dc". Mặc dù thằng bé đã cố gắng đôi lần tỉ tê đưa ra lý do nhưng kq cuối cùng ko đổi. Mình đành ngậm ngùi mỉm cười & gật đầu khẽ chào.
Mình muốn hỏi, đối với tâm lý của chị em phụ nữ thì việc xin làm quen trên đường như vậy rất là ko đáng tin cậy và 100% là ko bao h chấp nhận dù chỉ là cho một chút thông tin thôi, phải vậy ko nhỉ?
Chú thích: nếu nói về hình ảnh thì mình cũng lịch sự, nói chuyện cũng nhẹ nhàng chứ ko hề trông đầu gấu hay trông đến mức ko thể tin nổi :RollingEy: