Các anh chị ạ,


Em đang có một câu hỏi em đang thắc mắc mà em muốn xin lời khuyên của mọi người trong việc này. Nếu tự nhiên có một người không quen không biết đến xin số các chị ở quán cafe ( hoặc ngoài đường, hoặc đâu đấy ), thì các chị có nghĩ là thằng này bị thần kinh không?? Tại em xem mấy cái pick up video ở trên mạng, thấy chúng nó làm được như thế nên em cũng muốn thử. Nhưng mà em lại nghĩ ở bên Tây người ta tự nhiên, cởi mở và lành hơn nên cùng lắm chỉ là người ta không cho, chứ chẳng may ở Việt Nam nhỡ lớ ngớ nó lại gọi người yêu nó ra phang cho trận thì bỏ mẹ nhỉ?? Em đọc cái series chết nhảm ở Việt Nam thấy sợ lắm :s.