E và anh ấy yêu nhau gần 1 năm, a theo đạo còn e bên lương hiện giờ chúng em đang đi học giáo lý hôn nhân chúng em học đầu t12 là xong. Tình cờ hôm vừa rồi e đọc trộm tin nhắn trên fb ( e biết xâm phạm quyền riêng tư là xấu nhưng e cũng cần tìm hiểu chút) vì a đi ngủ rất muộn. Bạn a hỏi sao ngủ muộn thế, a thì trả lời rằng đang đi tìm hàng :((, còn 1 người nữa thì a chát rằng: Mày có con mai nào không giới thiệu cho anh??? :(( e thực sự rất buồn, e k hiểu a ấy là người tn ạ? Theo như e đc biết con trai theo đạo thường chung tình và quan tâm tới người phụ nữ lắm mà??? E k biết a có xđ với em hay k? Nhưng những lời anh nói và những gì e đc biết sau khi đọc tin của anh e thấy a khác quá???, cũng như đứa cháu của a chủ nhật này là cưới, nhưng khi cháu a hỏi chú thì bh cưới a trả lời hồn nhiên, chú còn lâu còn đang đi học....


Có phải e đang sn nhiều quá k ạ, các ac tư vấn giùm em:-s