Em sn 90 năm nay cug 25 tuổi rùi. Bme e bắt trong nay phải kết hôn. E cũng đã yêu một ban bằng tuổi dc hơn hai năm. E đã có dự định tiến xa hơn với bạn ấy. Nhưng hôm trc tình cờ e đọc tn điện thoại phát hiện bạn ấy đang tán tỉnh một cô bé gần xóm trọ sn 94, hình như cô bé đó cũng có ý. Và bạn ấy cũng thừa nhận là có chút tán tỉnh, còn nói con trai ai chả thích của lạ, rùi bảo là chuyện chưa có j, sẽ chấm dứt voi co be kia. Lúc đó thực sự e quá bất ngờ nhưng vì yêu và tin nên e tha thứ. Nhưng vừa hôm qua e bất ngờ vào face thì thấy tn cua co be kia, noi dung phía trên thi đã bị xóa. Em thực sự ko bit ltn bjo? Mong các anh chị tư vấn e ạ. Thanks!