Xin mọi người tư vấn giúp em, yêu mà ko được đáp trả!
Đây là lần đầu tiên e học mở một topic như thế này. xin các anh chị vào chỉ giáo giúp em. E đang rất phân vân và hoang mang, ko biết mình phải làm như thế nào nữa. e có tình cảm với một ông thầy dạy môn kinh tế chính trị mac lenin hơn e 10t ,nhưng tình cảm giữa em vs người đó vẫn cứ dặm chân tại chỗ, ko tiến mà cũng chẳng lùi. theo nhận xét của em thì a ấy là một người tốt, lúc nào cũng giữ đúng chừng mực. E và a ấy đã biết nhau từ lúc em học năm thứ hai. Có đi chơi nhưng cũng chỉ là ăn uống và đi cafe thôi. a ấy rõ ràng là có biểu hiện thích em nhưng em theo đuối thì a ấy lại ko tiến đến. Lúc quen biết a, e cũng có nhiều bạn khác giới theo đuổi em nhưng em luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho anh. em sẵn sàng hủy tất cả mọi cuộc hẹn vs người khác để đi vs anh, nhưng hẹn a sao mà khó quá. Theo đuổi một năm thì e cũng cảm thấy nản nên quyết định tiến tới vs người khác. Thật sự e cũng ko hiểu mình có yêu người ta ko, nhưng phần vì có gđ ủng hộ, người đến sau chiều chuộng e và luôn cho e tất cả mọi thứ a ấy có. nên e quyết định làm lễ đính hôn. Nhưng chắc vì ko yêu người đến sau nên em ko thể hạnh phúc bên người ta được, e ko bao h cảm thấy thoải mái bên người đó. Có đôi lúc em muốn ntin gọi điện thoại cho người e yêu nhưng lại ko dám, vì e đã sắp lấy một người khác và lương tâm e ko cho phép mình làm như thế. Rồi có một ngày e ko chịu nổi nữa nên e nhắn một tin đến cho a mục đích chỉ để hoi thăm sức khỏe và báo tin em sắp lấy chồng. A ấy có vẻ hơi bất ngờ vs cái tin ấy và em đã nhắn hỏi lại: Vậy thầy có muốn em đi lấy chồng ko? A ấy chỉ trả lời e rằng: " Lý trí thì có, con tim thì ko? " Lúc e nhận đc Sms đó, tự nhiên e bật khóc và ko liên lạc vs người ấy nữa. tháng 2 vừa rồi đúng theo dự định thì e sẽ tổ chức đám cưới nhưng do một số xích mích hiểu lầm nên tụi e quyết định hủy hôn. Và e nhận ra rằng mình đã quá vội vàng khi yêu và quyết định lấy một người rồi.
Khi e hủy đám cưới thì thầy cũng biết và có an ủi e. Nhưng quả thật e cũng chẳng buồn gì nhiều vì tình cảm e đặt vào thầy sâu đậm hơn.sau bốn tháng hủy hôn ước e đã nhắn tin nói rõ vs thầy tình cảm e dành cho ổ rất nhiều nên nếu ổ thích hay ko thì nói, ko cần vòng vo tam quốc. nếu ko muốn bị e làm phiền nữa thì nói thẳng e sẽ ko bao h liên lạc nữa. Nhưng ổ chỉ nói là : "tối rồi e đi ngủ đi, lo học hành lên, lấy thêm bằng cấp cho tốt đi...bla...bla".
E cũng ko hiểu là ô thầy này nghĩ j nữa. em đã nói thẳng vs ổ là ko thích từ chối e đi, để e quê là tự e rút lui nhưng ổ ko nhất quyết ko làm. Thật e ko chịu nổi nữa rồi. Lúc nào ổ cũng nói e lo học, học ,học đi...rồi còn kiếm tiền cho thật nhiều nữa. Là sao nhỉ? E tự hỏi mình ko biết thua kém ở chỗ nào, gia đình e tử tế, e đc ăn học đàng hoàng, hình thức phải nói là khá tốt, iu ổ chân thành. Vậy mà...
Xin các anh chị hãy tư vấn cho e là nên làm gì vs ô thầy này bây h. Nếu e ko tìm đc người thích hợp thì theo ý bố mẹ e, tháng 9 tới gia đình bạn bố mẹ e và a con trai ( hơn e 11t) sẽ bay từ Canada về xem mắt và làm thủ tục đưa e sang. nói là xem mắt thôi chứ biết mặt nhau hết rồi các a chị ah. Bây h e đang hoang mang lắm!
Xin các a, chị cho e ý kiến xem tình cảm của ô thầy dành cho e là như thế nào ạh?
P/s ô thầy của e ổ tuyên bô vs sv trong truong là ổ chưa có người yêu các a chị ạh.hihi