Dạ vâng


Trong 2 ngày gần đây chắc mọi người cũng có theo dõi và biết đc tình yêu của em đag trong vòng nguy hiểm:-S. Zai tránh mặt em suốt, cũng k trả lời tin nhắn của em.. Em rất buồn và...ức chế. Vì t.y đến không cần lí do, nhưng khi ra đi thì chắc chắn là có lí do của nó. Và cái lí do vì em chúc ex h.p mà suy ra thiếu tôn trọng zai là em k tài nào chấp nhận đc. Do tất cả những sự kiện trên đã làm nên 1 cục ức chế to đùng trong em, và tối nay em sẽ giải quyết cái cục ức chế đấy :(( em sẽ đến tận nhà zai và nc thẳng thắn, ra ngô ra khoai. Nếu thật sự zai hết iêu em và muốn chia tay thì em sẽ tôn trọng ý kiến của zai và biến mất k kịp sủi. Em sẽ coi zai như một ng anh, một ng đã từng thoáng qua trong cuộc đời của em :(( dù k biết kq sẽ ra sao nhưng em thấy hơi sợ. Em sợ..zai sẽ nói rằng đã hết tc...........


Vì vậy em lập cái thớt này rất mong mọi người tiếp chút dũng cảm cho em


Em sẽ báo tin từ chiến trường về cho mọi ng một cách sơm nhất


Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ mỗi người 1000 cái ôm chân thành nhất @};- @};-