Xin mọi người giúp mình với , mình với cô ấy yêu nhau đã được 5 năm . Mình không phải người hoàn hảo nhưng mình thật lòng yêu thuơng cô ấy và cô ấy cũng vậy . Trong thời gian yêu nhau , mình đã làm cô ấy đau khổ và tổn thuơng rất nhiều lần , nhưng mình thật sự hối lỗi và cô ấy cũng không trách cứ gì ( ko phải mình lăng nhăng nhé ).


Rồi 2 tháng gần đây tình cảm của mình với cô ấy không được tốt lắm . Cô ấy đi làm nhiều hơn và ít ở bên mình hơn ( cửa hàng cô ấy toàn nữ thôi ) , mặc dù rất buồn nhưng mình vẫn tự an ủi là cô ấy cũng muốn kiếm tiền nhiều hơn 1 chút .


Bỗng nhiên một hôm cô ấy nói 2 đứa nên xa nhau 1 tháng để suy nghĩ kĩ càng hơn về chuyện tình cảm của 2 đứa , mình thấy gia đình cô ấy có việc bận nên cũng đồng ý mặc dù rất buồn .


Vào hôm cô ấy phải về cửa hàng của gia đình bỗng nhiên cô ấy nói rằng cô ấy chán mình rồi , chia tay vĩnh viễn , không luu luyến gì mình nữa .


Đau khổ tuyệt vọng , bàng hoàng mình đã phát điên , tìm cô ấy khắp nơi nhưng cô ấy đổi SDT và không cho mình biết địa chỉ cửa hàng của gia đình .


Tham khảo ý kiến của 1 số người thì mình được biết rằng có thể cô ấy muốn thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu của mình nên minh kiên quyết phải tìm bằng được và quyết tâm thể hiện T/Y của mình .


Sau vài hôm mình tìm được cô ấy và sau vài lần nói chuyện ( bị cô ấy chủi rủa thậm tệ ) thì cũng được một cái hẹn của cô ấy để mình được nói rõ ràng mọi chuyện


Hôm nay mình đã đợi từ 9h sáng đến 3h chiều nhưng cô ấy không đến .


Tham khảo qua một số bạn bè của cô ấy thì biết rằng cô ấy cực kì chán ghét minh . Một người cô ấy thừong tâm sự chuyện T/Y nói rằng mình níu kéo cũng vô ích , nhưng nếu thật sự yêu thương thì hãy để thời gian làm lành vết thuơng của cô ấy , bây giờ mình càng đến gần sẽ càng làm cô ấy chán ghét hơn mà thôi


( ai cũng khẳng định cô ấy không có người mới nào cả )


Vấn đề của mình ở đây không phải là ai đúng , ai sai mà là mình có thể giữ đựoc cô ấy không giữ bằng cách nào bây giờ và cơ hội của mình là bao nhiêu % ?


Mình đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng khi bị một ngừoi mà mình tin tưởng hơn cả bản thân mình đối xử như vậy , mình không thể suy nghĩ được gì , mong ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình với . cảm ơn mọi người rất nhiều


kí tên


Con người đang tuyệt vọng