Em năm nay gần ra trường rồi, quen anh ấy được 2 năm, anh ấy hơn em 2 tuổi.


Hai năm là khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng đủ để hiểu tính cách cũng như sở thích của nhau. Cũng giống như bao người khác, trong đầu em suy nghĩ rằng sau khi ra trường sẽ kiếm việc làm tự nuôi sống bản thân.


Nhưng anh ấy phản ứng vô cùng gay gắt, nói em rằng : Đi làm công sở để ngoại tình à?? Bây giờ đi làm ở đấy sau này chỉ mang bệnh về cho người chồng chứ được gì?? Dạo gần đây em xin được việc part-time làm trợ giảng ở một trung tâm Anh ngữ, anh ấy bảo em rằng : Ừ vào đó rồi tha hồ kiếm trai.


Anh ấy muốn em sau này ở nhà bán tạp hóa, hoặc làm một công việc gì đó nhưng chung quy chỉ ở nhà. Em vô cùng bức xúc, em rất muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng nghĩ lại thấy rất tiếc quãng thời gian qua yêu thương nhau!!


Mọi người có thể cho em biết, em phải làm sao không ạ???!