Em và bạn trai quen nhau được ba năm, hai đứa cùng quê. Lên SG học, anh ấy được mẹ mua cho 1 căn nhà để tiện việc học hành, ở chung nhà còn có một người em họ, và một người bạn của chị ấy....


Đến hôm nay, em mới biết, người đó thật ra không phải em họ..mà chính là người yêu cũ của anh ấy và họ cũng quen nhau từ cấp 3, thời gian không hề ngắn hơn em!



Trong suốt thời gian qua, em vẫn ngu ngốc nghĩ rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ anh em. Nhiều lúc tức giận, anh ấy bảo em không hiểu anh ấy bằng em họ anh...!! Đến giờ nghĩ lại, bản thân cảm thấy rất đau lòng. Họ ở chung nhà, làm sao có thể không hiểu nhau dc?


Em gặng hỏi, anh ấy cũng không thừa nhận. Đến lúc không còn giấu dc nữa, anh ấy mới nói rằng :


Chị ấy là người yêu cũ của anh. Vì lúc đi học ĐH, gia đình sa cơ lỡ vận, chị phải vừa học vừa làm. nên anh cho chị ở nhờ, giúp đỡ đc đồng nào hay đồng đó. Anh ấy bảo rằng, cho ở thêm một người bạn của chị nữa, để tránh điều tiếng k hay.


Chị ấy vẫn ở nhà anh trong suốt thời gian em và anh ấy quen nhau. mặc dù trong nhà còn có thêm 1 chị bạn, nhưng em ko thể tin được hai người trong sáng??


Bây giờ chị ấy về quê làm việc, anh ấy cũng ở ngoài đó. chúng em yêu xa. Em càng không tin tưởng được cho mối tình này.



Em không biết phải làm sao bây giờ cho đúng. Nếu em trách móc, có phải là quá ích kỷ không hiểu cho hoàn cảnh của chị ấy hay ko??? Nhưng nếu em chịu đựng như vậy...bản thân em cũng thấy rất bất công cho em!



Mọi người giúp em với!